jeudi 2 juillet 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Không còn "mưa điểm mười"

 

Mùa thi năm nay, điểm tuyệt đối gần như rất ít. Điểm cao chói lòa, nhất là điểm Văn như năm nào cũng không mấy có. Phải chăng là các con bây giờ không giỏi bằng các anh chị trước đây - hẳn có người sẽ đặt câu hỏi như vậy.

Tôi nghĩ là không.

Tôi nghĩ là đến lúc người ta đủ liêm sỉ để không tạo ra một loạt "thủ khoa Hà Giang", "Thủ khoa Hòa Bình" tai tiếng như ngày trước.

Người ta đủ khôn ngoan để không thể - dù rất muốn cho không biếu không những điểm 10, với những đề văn kiểu như "làm cách nào để có những sờ ti vờ chóp"... Ngay cả người ra đề mà còn ngô nghê ngô ngọng như thế, mà học sinh hùng hổ viết cho ra điểm mười thì quả là hoa nở tươi trên bếp lò cháy rực à?

Và cũng có thể - chẳng để làm gì nếu tạo ra những con điểm không thật, chạy theo những thành tích không thật, để rồi làm khó những đứa trẻ trên những chặng hành trình đầu đời. Chứ thủ khoa ảo hay những điểm mười lộc giời cho mà vào đại học học mãi không nên hồn, ra trường không làm nổi việc vác xe đi chạy xe ôm, thì điểm mười cho biếu để làm gì?

Của biếu là của lo của cho là của nợ, là như thế đấy!

Cứ để các con học thật, thi thật, kết quả thật; để các con biết các con yếu ở đâu thì cố gắng ở đấy. Để các con hiểu, bước vào đời, xuất phát điểm càng trung thực thì thành quả về sau càng giá trị.

Dù sao thì, tôi vẫn thích những câu chuyện về những cậu thủ khoa á khoa không đi học thêm, hay con nhà nghèo nhưng vẫn thủ khoa á khoa. Đó là những tấm gương đẹp của thực lực, của nghị lực, và cả của sự trung thực của người lớn, không vì bệnh thành tích mà cướp đi những nỗ lực của các học sinh khác.

Cứ thế đi ạ. Chứ gian lận để điểm đẹp rồi tung hê nhau, nhục nhã ê chề lắm đấy!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 02.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.