Chiều muộn Buôn Ma Thuột, người ra đường cà phê hóng mát, đàn ông mặc tà lỏn tựa cửa nhìn bâng quơ, phụ nữ nấu cơm, may đồ...mấy con chó chạy ra chạy vào. Một ngày như mọi ngày.
"Chim bay về núi tối rồi
Chị em ta hãy lấy nồi nấu cơm"
Trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, một người đàn ông đang uống nước, trò chuyện với một phụ nữ.
Một xe máy trắng đỏ vừa dừng lại cách đó một đoạn, người đàn ông mặc áo khoác Grab với màu xanh quen thuộc bước xuống xe, đi bộ lại gần... Grab sao, shipper sao, không ai để ý.
Người này rút súng nổ 5 phát đạn liên tiếp vào vùng đầu bên trái của người đàn ông đang ngồi uống nước.
Quá bất ngờ, bất ngờ đến đỗi người phụ nữ ngồi đối diện hầu như không có phản ứng nào, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.Bởi lẽ nó xảy ra quá nhanh.
Người bị bắn gục xuống, nghe đâu ông là giám đốc công ty giám định sầu riêng, còn trước đó là cán bộ thuế.
Đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp, xe máy để sau một xe ô tô đang đậu bên đường, che khuất tầm nhìn. Trước khi bắn sải những bước chân dài để rút ngắn khoảng cách thật nhanh. Bắn xong chạy bước ngắn quan sát, cách chạy như cầu thủ bóng đá, quay lại xe, quan sát rồi quay đầu xe rời đi như mới bỏ khách xuống.
Một người phụ nữ sống gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà đang ngồi trước cửa nhà may quần áo thì nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp nhưng không nghĩ đó là tiếng súng.
"Tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp rồi mọi thứ im bặt. Không ai la hét nên tôi cứ nghĩ là tiếng bong bóng phát nổ. Chỉ vài phút sau, nhiều người chạy đến hô hoán có người bị bắn chết thì tôi mới biết đã xảy ra án mạng".
Dân địa phương thêu dệt đây chắc chắn là thích khách bởi kẻ thủ ác ra tay nhanh gọn. Còn đối tượng bị bắn thì đầy thành tích bất hảo và gây thù chuốc oán không ít người, toàn dân có máu mặt.
Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin, hợp tác điều tra, thông báo nhận dạng hung thủ, còn nói rằng hung thủ đã trút bỏ áo khoác xanh bằng áo khoác màu trắng.
Ly kỳ như phim.
Nếu người cha ở Vĩnh Long tự mình thực hiện công lý hoang dã bằng cách đi đến nhà tài xế gây cái chết cho con mình nổ một phát súng rồi rời đi và thực hiện hành vi tiêu cực với bản thân, còn tại Buôn Ma Thuột mọi cái đều được tổ chức và tính toán chi tiết, thích khách ra tay chuyên nghiệp.
Chiều 03/07, công an tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa công bố nghi phạm là ai, cũng chưa xác định động cơ gây án.
Người dân thì thì thào vẫn là "công lý hoang dã" đó thôi.
HOÀNG LINH 04.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.