Tin sáng
1. Qua nay, câu dân là gốc lại vang lên sau một thời gian đã từng vang. Nhà cháu, một gốc thứ thiệt, cũng rất hân hoan, và hy vọng, sắp tới đây, gốc ra gốc, thân ra thân, lá ra lá, rễ ra rễ...Chứ lâu nay, cũng câu gốc ấy, người ta diễn ra nhiều thứ, như gót, thớt, guốc...
Hy vọng lời hứa của chủ tịch nước tổng bí thư sẽ được thủ tướng, đều là tân, hiện thực hóa. Thôi thì bèn mong.
2. Sáng sớm nay, củi đã được rút khỏi đáy nồi, ông Trump tiên pố hoãn đánh nhau. Và mới nhất: "Ông Trump ra tuyên bố mới: 'Mỹ đã chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn'", trong khi đó: "Iran tuyên bố đã 'thắng lớn'"- Há há và chúng ta trở thành... khán giả đi từ cực này sang cực kia. Thôi thì bèn... tin cả hai.
3. "Xe thi công công trình viễn thông gặp nạn ở núi Tà Zôn, 3 người chết, 1 bị thương"- Trong lúc xuống núi, chiếc xe chở 4 nhân viên của một công ty viễn thông đang thi công công trình trên đỉnh núi bất ngờ va vào vách một văn phòng thuộc một công ty khoáng sản rồi lật nhào. Vụ tai nạn khiến 2 nhân viên công ty viễn thông chết tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng 1 người chết tại bệnh viện.
Không thấy nói rõ là loại xe gì? Tổn thất quá lớn ạ, và sau đấy còn truy trách nhiệm nữa?
Liên quan: "Bé trai 12 tuổi chết thương tâm sau va chạm giao thông giữa xe máy và taxi"- Bố cháu bị thương nặng. Ở Phú Yên cũ ạ.
4. "Thu hồi nợ: Cấm đe dọa, bôi nhọ, ‘khủng bố’ điện thoại khách hàng"- Nhẽ phải quy định thế lâu rồi. Lâu nay bao người khốn khổ, cả những người không liên quan, thậm chí những người lương thiện như... nhà cháu, chưa từng vay nợ ạ, cũng đã bị nhắn tin đòi nợ, dọa dẫm, may chưa bị treo ảnh lên... cột điện.
5. "Công an vào cuộc vụ 1 thanh niên đánh, mắng cụ già trong quán bánh bèo"- Xem clip không hiểu thằng này là người hay thú.
Trong khi đó, việc hai nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng bị đánh khi đang làm nhiệm vụ nhập viện vẫn chưa thấy... ảnh hai mẹ con thủ phạm. Tin mới nhất, đã thấy ảnh người mẹ, đúng là... mẹ.
Liên quan: "Xác minh clip người mặc áo xe ôm công nghệ cầm 'gậy 3 khúc' đánh người đi đường ở phường Sài Gòn"- Thôi xong, mày đụng tướng Mai Hoàng rồi.
6. "Thạc sĩ không còn được làm phó hiệu trưởng trường đại học"- Vầng, nên cử nhân như nhà cháu thì đừng mơ, hihi, thực ra thì chưa từng mơ. Thậm chí khuyên mấy đứa em, cháu dạy đại học, biết chúng mày rất giỏi, giỏi hơn cả TS, Ths nhưng không được bố láo, học lấy tiến sĩ đi. Chúng làm nhoáng phát, TS ngay.
Và như thế là đúng, phỏng ạ?
Liên quan: "Nhiều giảng viên dùng bằng giả, trường đại học tăng kiểm tra văn bằng"- Chuyện lạ có thật, con voi chui lọt lỗ kim...Nhà cháu chơi với một ông, có bằng tiến sĩ, nhưng ông này còn... tự trọng, giấu biệt vì ông nói thật là... mua, thi thoảng được mời đi phản biện gì đó với tư cách tiến sĩ còn thì không trình với tổ chức khi đương chức. Giờ hạ cánh, có khi bác lại khoe ra được đấy he he.
7. "TPHCM chi 45 tỉ đồng lắp đèn chiếu sáng hơn 500 hẻm tại 11 phường"- Lại nhớ cái hẻm nhà cháu, ngay trung tâm thành phố Pleiku, đối diện quảng trường, từng có trụ sở công an phường (giờ là an ninh sân bay), và trường mẫu giáo, phát huy tinh thần tự chủ tự lực tự cường tự nhiều thứ, bèn: cả đường và đèn đường dân chúng, à gốc, tự đóng tiền làm. Ôi cái ngõ 154 Lê Lợi tiên tiến đáng biểu dương của nhà cháu. Mà có chục hộ chứ mấy. Giờ thi thoảng bóng đèn cháy nhà cháu toàn bỏ tiền nhờ người thay. Cũng đành bèn.
8. "Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành" - Đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Mấy gã hưu cà phê sáng cùng nhà cháu bẩu về sớm để nghe kết quả, nhà cháu bẩu thấy mấy bà hàng nước nói thế nói thế nhưng cứ phải về xem tin chính thức từ VTV, cơ quan của đảng cho chắc chắn, chắc cũng sẽ trực tiếp như hôm qua chủ tịch nước và thủ tướng. Nhưng giờ vẫn chưa thấy, thôi bèn.
Tin mới nhất, bản tin 12h trưa đã có, cả tin anh Ngọc trưởng ban tổ chức và anh Ninh chánh văn phòng Trung ương nữa.
Tin tối
1. Đọc qua tiểu sử tóm tắt chính phủ mới, thấy phấn khởi ạ. Các anh các chị đều sáng sủa hân hoan. Hy vọng đây là một chính phủ hành động, và dân chúng cháu, đúng nghĩa được là gốc, hihi.
À, té ra Ninh Bình quê ngoại nhà cháu có nhiều đóng góp vào nhân sự chính phủ phết. Thêm một hân hoan dù hết sức không cố tình nhận đồng hương, nhận bà con, quen biết hihi.
2. Vĩnh biệt hai ông anh tài hoa và hiền. Anh Đỗ Đức là họa sĩ, nhà cháu không được thân với ông, có nói chuyện vài lần, và... ngắm ông từ xa. Nhưng đọc và xem ông rất kỹ, và nể. Tương đồng là bởi hồi ấy cùng là hội viên hội văn học nghệ thuật, ông vùng núi phía Bắc nhà cháu ở Tây Nguyên dù quê đều đồng bằng. Giới họa sĩ, chữ đẹp như ông, văn hay như ông, hơi hiếm.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, ôi bất ngờ quá. Đọc ông Sương Nguyệt Minh mới biết ông mất đột ngột như thế nào. Nhà cháu cũng kính nhi viễn chi ông từ rất lâu, bởi ngoài là nhà thơ nổi tiếng, ông còn gác cửa thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội mà bọn làm thơ thời lơ ngơ như nhà cháu đều khát khao lách qua khe cửa ấy. Rồi tới lúc được ông biết tên, ông gọi điện thoại trao đổi về một chữ trong một bài thơ ông đang biên tập thì nể quá. Sau có lần khi ngồi chung một ô tô với ông ở Hà Nội, ông bảo lát về uống bia Hùng nhé. Là nói thế nhưng rồi khi xuống xe thì mỗi người mỗi nơi.
Ông cẩn thận đến phát sợ. Cái đận ông làm trưởng đoàn do tổng cục hậu cần mời đi thực tế, nhà cháu được mời từ... Pleiku. Tức đoàn xuyên việt, tới Pleiku thì nhà cháu nhập đoàn. Tới Huế là bắt đầu ông gọi, có ngày tới mấy lần hihi, dặn dò rất kỹ cứ làm như nhà cháu... sổng mất, trong khi mình cũng nôn nao bỏ xừ đi, bởi trong đoàn toàn người mình kính trọng, yêu mến từ lâu hihi.
Vĩnh biệt hai người hiền của văn chương nghệ thuật Việt Nam.
3. "Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội"- Dù giờ mới công bố nhưng hôm... qua nhà cháu đã đoan chắc với ông bạn như thế. Thì nhà cháu cũng nghe bà hàng nước đồn thôi. Như thế là Hà Nội giờ song Thắng. Và cố gắng, cả hai anh song Thắng, ngồi lâu lâu tí ạ, chứ vừa rồi, hì hì, các bác đến rồi đi nhanh quá, chưa kịp thi triển công lực. Hy vọng các anh sẽ cùng thắng. Như kiểu Hòa Phát quảng cáo: Từ hòa tới phát. Các anh thì cùng thắng để thủ đô ta quyết thắng.
4. "Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay"- Xe nhà cháu xài xăng RON95-III nên quan tâm món này: Xăng RON95-III không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Trên mạng đang có cái ảnh chế, nội dung trước nhà dán cái bảng: Chú ý: trong nhà có người chạy ô tô máy dầu, đề nghị đi nhẹ nói khẽ cười duyên và không... nhìn trực tiếp.
5. "Lương hưu có thể tăng 2 lần liên tiếp từ 1.7, hàng triệu người hưu trí chờ tin vui"
6. "Cô gái Anh chết não hiến tạng cứu sống 3 người Việt"- Đọc rất xúc động ạ. Nhà cháu có lúc phải... lau nước mắt. Những hành vi rất đẹp. Cám ơn các bạn.
Trừ tin hai nhà văn mất, còn toàn tin vui phỏng ạ?
VĂN CÔNG HÙNG 08.04.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.