Cái ông lùn lùn đứng giữa hai chú công an trước đây là cốm kẹ á. Tên ông là Ngô Văn Vinh, từng là Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (cơ quan này quyền lực rất lớn).
Vinh và ba tay nguyên lãnh đạo viện này đã bị bắt, với cáo buộc móc nối làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần để giúp tội phạm "thoát tội".
Tại cái viện như cái ổ phạm tội này có đến 43 người vô nhà đá, đã bị khởi tố, gồm : 4 cựu lãnh đạo Viện, 29 cán bộ, điều dưỡng, 4 bảo vệ.
Kể cả Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và một số kẻ phạm tội khác, trong đó có hai vợ chồng trùm mua bán, cung cấp giấy chứng nhận... bị điên là Nguyễn Mai Anh và Lê Văn Đông, các sĩ quan công an và quân đội. Thì sĩ số hiện tại của đường dây này là 66 người.
Bị điều tra về 8 tội : Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.
Hông biết bọn họ có "Giấy chứng nhận tâm thần" hông ta ?
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 06.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.