lundi 15 avril 2024

Trần Thị Sánh - Kinh tế khó khăn, khắp nơi đóng cửa


Suy thoái kinh tế, đời sống khó khăn, sức mua giảm hẳn.

Mấy bà bán bánh mì, bán rau, bán thịt, bán tôm cá ... ở chợ gần nhà mình ế ẩm, 12 giờ trưa mà vẫn còn rất nhiều hàng.  Họ đổi hàng cho nhau, bánh mì đổi thịt, cá đổi rau, gà đổi cam xoài và không đổi hết thì tống ra hàng cơm bình dân.

Tối qua đi tập yoga về, cả một đoạn đường dài phố Vũ Phạm Hàm tối hơn mọi tối. Nhìn ra hai bên, hóa ra siêu thị Vinmart đóng cửa, Paris Gateaux đóng cửa, bánh cuốn Gia An đóng cửa, trà sữa trân châu đóng cửa, mát xa chân đóng cửa, hàng Việt Nam chất lượng cao đóng cửa…

Đó là những đường phố nhỏ. Những phố lớn buôn bán sầm uất một thời như Bà Triệu, Kim Mã, Thái Hà, Trần Duy Hưng …cũng nhiều cửa hàng đóng cửa, không chịu nổi giá thuê cửa hàng, thuê nhân viên ...

Những trung tâm thương mại lớn như Vincom, Lotte Đào Tấn chỉ đông khách vào thứ Bảy và Chủ nhật. Còn những ngày thường rất vắng khách, cả ngày không có ai vào, không bán được sản phẩm nào. Chỉ mỗi vàng là đắt hàng, mặc dù phi mã cao chưa từng thấy.

Bù lại, năm nay nông sản được mùa, giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất thế giới, giá cà phê, điều và ca cao cũng cao ngất ngưởng. Hoa quả nhiều chưa từng thấy, đủ cả bốn mùa, phần nào an ủi, động viên bà con nông dân.

Không biết nên buồn, hay nên vui đây ?

TRẦN THỊ SÁNH 15.04.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.