vendredi 26 avril 2024

Lê Thiếu Nhơn - Chớp sáng của đom đóm đã lụi tàn!


Hôm nay, ông Vương Đình Huệ chính thức được cho thôi tất cả các chức vụ.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một Chủ tịch Quốc hội bị kỷ luật phải bẽ bàng rời khỏi hội trường Diên Hồng.

Chớp sáng của đom đóm đã lụi tàn. Ông Vương Đình Huệ nối gót ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng, trở về làm người tử tế. Với lý do :

"Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân".

Ông Vương Đình Huệ thuộc dòng họ Vương nổi tiếng ở Nghệ An. Chắc phen này, ông Vương Đình Huệ không cần cậy nhờ ánh sáng đom đóm, vẫn thấm thía câu thơ của người đồng tộc Thạch Quỳ (Vương Đình Huấn, 1941-2022) từng viết:

“Điều tôi biết, người xưa đã biết/ Cuộc phù du ớn lạnh ở da mình”.

LÊ THIẾU NHƠN 26.04.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.