jeudi 25 avril 2024

Nguyễn Thông - Văn dị dạng

Coi cái đề kiểm tra văn học kỳ 2 lớp 10 của trường trung học phổ thông Marie Curie ở thành Hồ dài gần kín 3 trang A4, thấy con người thời nay điên cả rồi. Điên nặng, vô phương cứu chữa.

Làm thầy cô giáo, dạy người khác thành người, mà chỉ mỗn việc ra cái đề cũng không biết phải thế nào cho hợp lẽ, thì còn làm được cái gì.

Chỉ khổ bọn trẻ, chúng chịu sự dạy dỗ của những đấng bậc như vậy.

Lại nhớ năm kia, có đứa học trò làm bài văn thi tốt nghiệp dài 22 trang, một ông cốp về văn chương nước nhà còn đứng ra bênh, bảo rằng dài thế chứ dài nữa cũng không sao.

Ông không hề nghĩ điều, trong 180 phút đồng hồ, nó chỉ vục mặt viết như một cái máy, như kẻ vô hồn, chỉ thoát ra thứ kiến thức văn mẫu bị nhồi nhét, chứ sao có thể gọi là làm văn. Đó là một dạng bị bệnh thần kinh. Tôi nói thật, bài ấy mà tôi chấm, phết ngay điểm 0, chẳng oong đơ gì sất.

Đề dài, bài dài, đó là thứ văn dị dạng đang rất phổ biến trong nhà trường.

Văn nói riêng, văn hóa nói chung ở xứ này bị xuống đáy thê thảm do chính những người cầm trịch nó.

NGUYỄN THÔNG 25.04.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.