lundi 29 avril 2024

Trung Bảo - Cái ác có học


Cái ác trong văn học đến từ sự tưởng tượng của nhà văn, dù là phóng chiếu xã hội, nên nó luôn có nguyên cớ.

Rất ít khi người ta đọc được một cái ác không có lý do.

Hôm nay đọc tin bác sĩ ở Đồng Nai thừa nhận trước cơ quan điều tra đã giết và phân xác nhân tình khi cô này đang mang thai con của chính tay bác sĩ. Cả hai đều đã có gia đình riêng.

Cái ác này dường như nó thiếu đi lý do của một tội ác, thường đến từ lòng tham hay thù hận ghen tuông. Đơn giản chỉ để che giấu chuyện ngoại tình mà dùng kỹ năng y khoa giết người rồi phân xác ra mấy khúc phi tang.

Một thứ tội ác đọc thôi mà thấy nhợn cổ họng. Tôi từng ở bên cạnh nhiều kẻ giết người, chẳng ai trong số họ giết người chỉ vì muốn bảo toàn địa vị xã hội như anh bác sĩ kia. Họ giết người, đa số vì thù hoặc vì ghen. Cái ác bản năng.

Còn cái ác của tay bác sĩ lại đầy tri thức. Một cái ác có học.

TRUNG BẢO 27.04.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.