mardi 23 avril 2024

Đặng Chương Ngạn - Lời tuyệt mệnh


Thư của Tổng giám đốc Khatoco (Tổng công ty Khánh Việt - Khánh Hòa) Phan Quang Huy để lại:

"Rút kinh nghiệm của Ba, trong bối cảnh như hiện nay, hai con tốt nhất không làm trong lĩnh vực kinh tế, không làm trong các cơ quan Nhà nước, không làm trong các doanh nghiệp Nhà nước, không làm quản lý.

Vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý không bao giờ có thể lường trước hết được. Vì mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc nên chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời sẽ không tránh khỏi rất nhiều lần đưa ra những quyết định sai. Hai con nên tìm kiếm những công việc nào mà sau 8 giờ làm việc không phải bận tâm suy nghĩ nữa là tốt nhất. Chỉ cần đủ ăn, sống vui vẻ, không phải lo lắng gì là hạnh phúc nhất rồi..."

Đó là điều tôi đọc được trong lá thư trên mạng được cho là thư tuyệt mệnh của ông Tổng giám đốc Khatoco.

Lạy trời, từ mấy chục năm trước, tôi vẫn luôn nói với mọi người:

1- Sẽ không cho con làm công chức;

2- Sẽ không cho con kinh doanh, mở doanh nghiệp, và quản lý doanh nghiệp.

Chừng nào, các rủi ro pháp lý như vậy vẫn tồn tại. Thôi, cứ làm việc gì để sống và sau tám tiếng không còn phải bận tâm suy nghĩ nữa...

Một đất nước mà các ông bố dặn con: Không làm công chức, không làm quản lý...đất nước đó sẽ về đâu?

Đọc thư của ông Tổng giám đốc tôi rơi nước mắt. Tôi cảm thấy ứ nghẹn như ngày nào đó đọc mấy lời nhắn của bà phó giám đốc trung tâm y tế ... để lại khi ra đi.

Có lẽ có rất nhiều ông bố cũng đang nghĩ đến những lá thư như thế này, những lời trăng trối với con cháu như thế này mà chưa có can đảm viết.

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 23.04.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.