vendredi 26 avril 2024

Lưu Nhi Dũ - Lại tạm biệt một huyền hoặc


Xong, chúc bà con nghỉ, ăn lễ 30/4, 1/5 thiệt lớn!

Vậy là mọi tin đồn đều trúng chóc, thậm chí ai thay ai, ai ngồi ghế nào cũng đã có tin đồn... và chắc rồi sẽ đúng thôi!

Dân ta thiệt hạnh phúc!

Hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc hội đã ra đi. Trước đó phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng về vườn.

Còn nghe tin đồn một bố già du lịch Hà Nội chưa chịu về; công an đang bắt cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận cùng nhiều cán bộ tỉnh này.

Công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt, nay then và chốt tung xõa. Chắc không ai chịu trách nhiệm?

Tại sao không đưa ra tòa, để phân định công tội đàng hoàng và thu lại của cải tham nhũng cho dân? Để các vị này về "làm người tử tế", ngồi trên đống của cải tham ô thì quá sướng và bất công.

LƯU NHI DŨ 26.04.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.