jeudi 4 janvier 2024

Cù Mai Công - « Tuyết dày ba tấc không phải do gió lạnh một đêm »

 

Tôi rất thích câu này của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn.

Nói theo danh ngôn, đại ý: Kẻ nào đã ăn cắp một con bò thì khả năng lớn trước đó đã từng ăn cắp một hột gà, một con gà. Ông bà thì bảo: "Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt", không phải chuyện tự dưng.

Một loạt bị can, bị cáo trước khi ra tòa nộp ngay lập tức hàng chục tỉ đồng khắc phục hậu quả. Tiền của họ nhiều như lá mít, có lẽ cũng là tích lũy từ đâu đó, tự thuở nảo thuở nào; không phải tự dưng một vụ mà có.

Tất nhiên, tòa nơi đâu và cả chúng ta cũng không thể kết tội những vụ việc trong nghi vấn, chưa bị lộ.

Nhưng ai cũng biết những bị cáo ấy vốn "giàu nứt đố đổ vách" từ thuở... chưa có vụ việc cụ thể khiến họ phải ra tòa hôm nay.

Ngay tài sản không ít vị chưa bị lộ hôm nay cứ hỏi dân là rõ, đâu cần phải có vụ việc cụ thể - như "giọt nước tràn ly" thôi. Việc kê khai tài sản cán bộ hàng năm thực tế cho thấy chưa góp phần đáng kể nào trong công cuộc phòng chống tham nhũng.

Cho tới giờ, chẳng vụ án tham nhũng nào được bắt đầu từ một trong hàng triệu bản kê khai tài sản cán bộ mỗi năm.

Chưa bị lộ hôm nay có thể sẽ lộ vào ngày mai, tháng mốt, năm tới - lò vẫn đang cháy mà.

CÙ MAI CÔNG 02.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.