dimanche 4 juillet 2021

Nguyễn Thông - Chủ nhật nhạt


- Xách xe chạy một vòng mua rau, chứng kiến nhiều đường nhiều ngõ nhiều khu nhà bị phong tỏa. Sài Gòn chưa bao giờ trống vắng hiu hắt buồn bã như lúc này, kể từ khi tôi gắn bó với nó cách nay thiếu vài năm là nửa thế kỷ.

Nhận ra thêm một điều, những cái hàng rào dây thép gai sơn đỏ-trắng, gai nhọn hoắt, một thời được chế tạo và ở vị trí "sẵn sàng chiến đấu" khắp thành phố, rồi thất nghiệp suốt bao năm, nay mới được sử dụng một cách tử tế.

- Nhìn mặt mấy thằng quan tham nhũng Bình Dương bị kỷ luật và truy tố bắt giam, trông đứa nào cũng vừa ác vừa đần thối ra, chỉ mắc cười. Cười ở chỗ, đám ấy đều mới được bầu làm đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân. Ông bà nào còn tin vào sự bầu bán thành công tốt đẹp, vào sự "sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng" thì hãy ngẫm nghĩ về các đại biểu đắc cử ấy.

- Qua tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ đang đầu tháng 7, vé đường sắt trên cao Cát-Hà bán tới đâu rồi, hở mấy ông Hà Nội mưu mẹo.

- Năm cơ quan tham gia điều tra vụ anh bộ đội binh nhì tên Đô bị chết khó hiểu, một tuần trôi đi, chưa có cơ quan nào lên tiếng, hay còn chờ chỉ đạo. Lão hàng xóm nhà tôi chua chát bảo thế là xong, sẽ chả ai nhắc tới nữa.

NGUYỄNTHÔNG 04.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.