jeudi 8 juillet 2021

Ngọc Vinh – Ra chợ mua hoa…

 

Khuya nay, cả thành phố thực hiện chỉ thị 16 trong 15 ngày.

Chỉ thị 16 là phong tỏa, như Gò Vấp từng bị phong tỏa vì 16.

Chắc chắn, hôm nay, mọi người sẽ đổ ra chợ, đến siêu thị để vét sạch những gì cần vét, vì biết không thể tin vào lời của chính quyền về việc bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm.

Không ai muốn ngồi nhà lockdown mà bị thiếu đồ ăn, hay đói. Và càng không thể sống bằng niềm tin khi nó không còn.

Giờ mình chuẩn bị ra chợ, nhưng chỉ mua hoa mà không mua gì cả.

Hy vọng hoa sẽ còn, vì lúc này có ai còn tâm trí để chơi hoa?

Mua hoa về làm cái giỗ nhỏ, cúng ông Thiệu. Vì thấy tội cho ông ấy quá, chết đã lâu mà không nhắm mắt. Chết đã lâu mà cứ bị đồng bào của ông réo tên quài.

Cúng cho ông siêu thoát.

Cúng cho đất nước không còn những kẻ tráo trở và thoát khỏi bệnh dịch.

Muốn khóc vì cái dân tộc này!

NGỌC VINH 08.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.