vendredi 9 juillet 2021

Huỳnh Ngọc Chênh - Tài dập dịch hay không là lúc này

 

Năm ngoái tui viết khá nhiều bài nói rằng nhà nước Việt Nam gặp may trong việc chống dịch chứ chẳng tài giỏi gì.

Tui dẫn chứng ra trường hợp bệnh nhân người Anh đến Đà Nẵng gây ra đến 300 F1, nhưng chỉ có một F1 duy nhất là cô bán hàng điện máy bị lây nhiễm thành F0.

Trước khi cô này được phát hiện, cô cũng đã tạo ra 200 F1 khác, trong đó nghiêm trọng là có 5 người thân trong gia đình tiếp xúc gần gồm: chồng, các con và bố mẹ. Thế nhưng may mắn, cô bệnh nhân này không lây nhiễm qua cho bất kỳ F1 nào.

Hãy đặt giả thiết nếu 30% F1 của bệnh nhân người Anh bị nhiễm và 20% F1 của cô điện máy bị nhiễm thì Đà Nẵng lúc đó đã toang rồi.

Tương tự như vậy các F0 ở các địa phương khác cũng tạo ra rất nhiều F1 nhưng mức độ lây nhiễm rất bé, mỗi F0 chỉ lây ra cho một vài F1 là hết và hầu như các F2 không hề bị lây nhiễm.

Chuyện không bị lây nhiễm trong cộng đồng là may mắn đến từ nguyên nhân nào đó chứ không phải do quản lý tài giỏi.

Thế nhưng cứ tự sướng lẫn nhau để đưa đến chủ quan, xem thường dịch bệnh, cho lễ hội và tập trung đông người khắp nơi, không chuẩn bị nguồn vaccin, để bây giờ toang khắp nơi.

Thành Hồ hiện nay là trung tâm dịch bệnh có ngày lên trên ngàn ca và đã ảnh hưởng đến các vùng lân cận như Bình Dương, Long An, Mỹ Tho, Đồng Tháp…

Thôi bỏ qua nhiều lỗi lầm đưa đến tình trạng nghiêm trọng này.

Bây giờ trở đi là lúc tỏ ra có tài năng dập dịch thực sự hay không.

Vận may không còn nữa, lo mà thể hiện tài năng đi các ông.

Dân quá khổ rồi, và trong việc dập dịch phải nghĩ đến biện pháp hỗ trợ dân chứ đừng để dân tự bơi và tự cứu nhau nữa.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 09.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.