Tin sáng
1. "Sri Lanka thỉnh 3 nhà sư 'bay lên trời' cầu mưa cứu đất nước, chuyện lạ lập tức xảy ra"- He he, có cái tít phụ: "Chuyện lạ: Kêu mưa nơi này mưa rớt nơi kia" khiến nhà cháu nhớ câu hát của Trịnh.
2. "Trung Quốc khai trừ đảng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập"- Hì, xôn xao một hồi, rồi im lặng, kín mít, giờ mở lại. Chắc tuần sau kịch công khai. Thôi thì, bèn.
Liên quan: "NÓNG: Ban kỷ luật của VFF sẽ họp vụ Huỳnh Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc"- Xem cái clip, méo hiểu sao nó đá Đình Bắc... kỹ thế, miệt mài làm tới mấy cái, huhu. Trước đó ít phút, Bắc đã... giúp đội mình loại một cầu thủ Đồng Nai là Lê Văn Sơn. Thực ra thì, xem kỹ, ông Bắc này cũng không vừa. Đấy gọi là bóng đá xấu xí. Vụ ông Đoàn Văn Hậu chưa qua?
3. "Thoát khỏi vùng sạt lở, những hộ dân ở Ia Ly an cư nơi nhà mới".
4. "Vĩnh Long: Xác minh vụ 'nữ sinh bị đánh chấn thương sọ não tại công viên'"- Lại... viết kiểm điểm rồi. Bọn này hoạt động rất chuyên nghiệp dù mới 13-14 tuổi. Biết bé kia bán hàng online, bèn giả vờ đặt hàng, hẹn đến địa điểm giao rồi đánh.
"Biết M.N bán hàng online qua Zalo, Facebook, nhóm B.A vờ đặt mua quần áo rồi chọn địa điểm dụ M.N đến giao đồ để đánh.
Đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 16.9, B.N chạy xe đạp điện đến nhà chở M.N đến công viên Mậu Thân giao quần áo với lý do B.N để tiền ở nơi học thêm. M.N tin tưởng nên đồng ý đi cùng đến công viên Mậu Thân để giao đồ và nhận tiền".
5. "VFF thưởng nóng 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam, sếp lớn nói điều đặc biệt trước tứ kết"- Hôm qua xem mà đau tim với các cháu. Còn điều đặc biệt thì... chả có gì đặc biệt, chỉ là: Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng căn dặn các thành viên đội tuyển giữ gìn sức khỏe, tiếp tục tập trung tối đa và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết sắp tới. Sự động viên từ lãnh đạo VFF cùng người hâm mộ được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tinh thần, giúp các cô gái Việt Nam bước vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất với sự tự tin và quyết tâm cao. Hihi...
Liên quan: "Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kazakhstan hôm nay: Trận chiến cuối cùng vì danh dự"- Huhu ạ. Là 8 giờ sáng nay, và khả năng cao là đứng hạng... 8.
Vẫn liên quan: "U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan (12h hôm nay): Tìm đường vào tứ kết".
6. "Vụ trống đồng mất tích 32 năm ở Ninh Bình: Đề nghị công an vào cuộc"- Sau 32 năm, liệu có khó quá hem?
7. "Công an mời người đăng ảnh về bài thơ “Thịt chó” lên làm việc"- He he, đọc phát biết ngay AI chế dù nó giống hệt trang sách giáo khoa, chưa kể còn lỗi chính tả: gém, thay vì ghém mới đúng. Và nó không phải động từ trong ngữ cảnh ấy. Thôi bèn.
8. "Vợ đi vắng, nửa đêm, cô hàng xóm trong bộ quần áo ngủ ướt đẫm, lao vào ôm chầm lấy tôi"- He he sướng thế còn gì, nhưng: nửa đêm mà ướt đẫm/ dẫu quần áo ngủ thôi/ tự nhiên nhà cháu thấy/ nó cứ hơi... bồi hồi. Lại còn ôm chầm lấy/ lại vợ đi vắng rồi/ lại còn bao nhiêu thứ/ thôi thì... ối giời ôi???
Tin chiều
1. "Xe tập lái vào diện kiểm soát chặt của CSGT Hà Nội"- Hihi nhà cháu cũng từng... học lái. Nên quả là, rất khó hình dung vụ xe tập lái mà để chết thầy như vừa rồi. Nhà cháu nhớ, hồi học thì có cái đường nát như ổ gà khá vắng để chạy đường trường.
Kinh nghiệm, giờ ra đường, gặp xe tập lái, nhường họ, tôn trọng họ, nhớ là ta cũng từng như họ. Bèn ạ.
Liên quan: "Phát hiện ô tô biển xanh không giấy tờ, tài xế không có giấy phép lái xe"- tưởng biển xanh mà oai à? Mịa, nhà cháu từng chứng kiến những thằng leo lên cái xe biển xanh mà coi như xe mình, mặt mũi vênh lên như... bố vợ phải đấm. Lái xe của mình lại chả sướng ru?
2. "Liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi trong 24 giờ"- Huhu nhưng... quen rồi, giờ lâu lâu không thấy ầm ì gì có khi lại... nhớ, lại thấy nó bất thường?
"Theo các thông báo, toàn bộ các trận động đất được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cho biết đang tiếp tục theo dõi các trận động đất tại khu vực".
Liên quan: "Hai cơn bão cùng lúc xuất hiện ngoài khơi, một cơn đang tăng cấp thần tốc". Bèn ạ. Mùa này nó thế, cũng... quen rồi.
Liên quan lạ: "Đường ven hồ Đắk Lông Thượng ở Lâm Đồng sạt lở, vết nứt kéo dài 200m"- là cái tên ấy ạ, lần đầu tiên nhà cháu nghe, hihi.
3. "Chuẩn bị xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến"- Khổ thân chị. Rồi cơn Việt Mỹ vẫn đang tung hoành ngành Y, thương các y bác sĩ ạ. Hôm nọ nhà cháu đã cảm thán: Việt Á, Việt Mỹ, Việt... Tân, tam Việt hợp lực phá tànViệt Nam.
Chị Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.
4. "Công an phường ở Quảng Ngãi cứu sống nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử"- Khổ thân, mới lớp 9, có gì mà phải tuyệt vọng thế hả con? À lý do đây: Mâu thuẫn học đường. Bắt bọn kia viết kiểm điểm kỹ vào nhé. Sáng nhà cháu cũng điểm tin cháu học sinh bị dụ ra công viên để đánh tập thể. Cũng đề xuất: bắt... viết kiểm điểm theo quy định, huhu.
Ảnh đăng kèm bài trên báo, chú công an quân hàm thiếu tá đang nói chuyện với cháu rất dễ thương. Coi như đang nói chuyện với con. Cháu đang học lớp 9, ở xã Thọ Phong, Quảng Ngãi, đã được đưa về nhà ạ.
Liên quan: "Vụ bị đánh đến 'thân tàn ma dại': 3 bị cáo lĩnh hơn 10 năm tù, bồi thường 315 triệu đồng"- Vụ này rất nhúc nhắc nhùng nhằng, đánh người chỉ vì bị từ chối nhậu, tới mức phải sống thực vật, mà kết quả giám định thương tích nhiều lần xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể 0 % hoặc chưa đủ cơ sở xác định tình trạng yếu, liệt tứ chi có liên quan đến việc bị đánh. Phải tới 5 lần giám định mới làm rõ nguyên nhân thì lạ quá. Báo Tiền Phong theo vụ này suốt thời gian dài, và giờ, tạm coi như kết thúc.
5. "Nhạc sĩ Phạm Tuyên cấp cứu, hoãn đêm nhạc “Chiếc đèn ông sao”"- Bác này thì rất nổi tiếng rồi, nhưng nhà cháu lại thích nhất cái bài có vẻ ít người thích: "Cánh én tuổi thơ". Chúc bác nhanh khỏe để tiếp tục vui cùng thiếu nhi ạ.
Nhà cháu nghe kể, hai bà Văn Cao và Phạm Tuyên ngồi với nhau, bà Cao đùa: bài hát của ông nhà tôi cất lên là tất cả mọi người đứng dậy nghiêm trang, còn bài của ông nhà bà cất lên thì mọi người vui vẻ vỗ tay và... về.
6. "Bộ Công an: Mua động vật hoang dã để phóng sinh có thể bị xử lý hình sự"- Nên thế ạ, để nó bớt cái nạn rất buồn cười ấy đi: Bắt chim/ cá/ động vật đang tự do thế về nhốt, rồi bán để phóng sinh, rồi lại có người bắt, hoặc quay vòng hoặc... thịt.
Gọi là lòng tốt luẩn quẩn, lòng tốt kinh doanh. Nhà cháu sang tận Ấn Độ, thuê thuyền đi trên sông Hằng, lên thuyền cũng đã có mấy ông... phóng sinh ngồi sẵn rồi. Mua chim (bồ câu), thả, và, he he, lát sau nó chui lại vào lồng người bán.
7. "Cụ bà gần 80 tuổi leo mái nhà sửa ngói khiến nhiều người thót tim"- Thót vài thứ nữa ấy chứ.
8. Thồi, giờ xem bóng đá nhé. U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan. Việt Nam chỉ cần hòa (như đội nữ) là tứ kết. Bóng đá nó kỳ lạ và vui thế. Đội nữ Việt Nam 3 trận chỉ 1 điểm và... vào tứ kết.
Tin tối
1. "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai"- Theo nhà cháu đây là bài phát biểu hay, có tình, có tâm và thật. Là ngại anh em lâu nay chống quá đà, kiên định thằng này thằng kia các cái có ý kiến gì không thôi.
2. "Tòa tuyên ca sĩ Jack - J97 được xác định là cha của con gái diễn viên Thiên An", "Tòa tuyên ca sĩ Jack - J97 được nhận con, có nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng con" vân vân...- Hôm nay rất nhiều báo đưa tin này hihi. Làm nhà cháu cũng phải search xem Jack- J97 là ai?
Ra tòa như thế cũng đáng đồng tiền bát gạo, nhà cháu thặc.
Liên quan: "Sở VH-TT TP.HCM lên tiếng về ồn ào của Trường Giang".
Trong khi đó, rất nhiều trang cá nhân của những người "nổi tiếng" chửi các cụ, như Lê Văn Duyệt, và cả những người vừa rồi tới viếng cụ, có cả lãnh đạo cấp cao thành phố, chưa thấy được nhắc nhở gì?
3. "Vì sao Nhật Bản không dùng tình nguyện viên Asiad trẻ đẹp như Trung Quốc?"- Họ không cần, thế thôi, hihi. Sang Đài Loan, các dịch vụ mà một số nước yêu cầu trẻ đẹp họ cũng dùng toàn người già. Hình như tiếp viên máy bay một số nước cũng thế. Về tiếp viên hàng không, chưa đi nhiều, khoảng 4- 5 hãng nước ngoài, nhà cháu thấy Việt Nam là vô địch, hihi, là trẻ và xinh.
4. "Gia Lai khởi công nhà hát quy mô 5 tầng, vốn đầu tư 200 tỉ đồng"- Ngay sát nhà cháu ạ, vừa đi bộ qua và chụp cái ảnh. Khối công trình chính gồm: Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp, quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 12.868m².
Nói chứ, cũng phải thế nào mới được ở sát quảng trường để đi bộ thể dục, và giờ có cái nhà hát 200 tỉ để xem hát, xem triển lãm... nói chung là thưởng thức văn hóa cho nó ra người có văn hóa.
5. "Thông tin mới vụ người có điểm cao xin không nhận chức hiệu trưởng"- Thì có người... cao hơn về, hihi. "Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định điều động ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đức Thọ, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã Đức Đồng".
Liên quan: "Giám đốc Sở Y tế Cà Mau thôi chức theo nguyện vọng cá nhân"- bèn ạ. Bạn này 54 tuổi, quê xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau, có trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa II. Hết 178 rồi nên thôi, đợi đủ tuổi hưu về mở phòng mạch cũng sống khỏe, mà thanh thản.
6. Hôm nay, U23 nam thua U 23 Uzbekistan nhưng vẫn vào tứ kết. Và nữ... cũng rứa, hihi. Rất là bèn, phỏng ạ? Mai nhà cháu có bài kỹ về... "bóng đá xấu xí".
7. "Quấy rối tình dục nơi công sở bị phạt đến 30 triệu, buộc xin lỗi công khai"- Nhà cháu... ngoài vòng này rồi, yên tâm hihi. Tức không có công sở để... quấy á.
8. Số điện thoại 0849900269 gọi nhà cháu lúc đang nằm mát xa trên lầu, giọng trọ trẹ ấp úng, nói đúng tên, ngày sinh tháng đẻ, xong mời nhà cháu lên phường nhận công văn. Nhà cháu hồ hởi phấn khởi lắm, bởi lâu nay công văn (nếu có) toàn gửi về nhà, giờ quý phường mời hẳn lên để nhận. Nhưng tính cẩn thận, nhà cháu hỏi lại: phường nào ạ? Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. He he nhà cháu dạ rối rít dù biết người gọi cho nhà cháu ở cung trăng xuống vì cái phường Hoa Lư nó xóa sổ từ hồi nhập tách rồi. Nhưng cứ dạ ran cho lễ phép, bên kia nhắc rất hách: Nhanh lên nhé. Và rồi tới giờ chả thấy gọi lại giục hoặc mắng (vì phải đợi) gì cả. Thôi chết, hay ảnh giận mình rồi?
Vấn đề là, ai trả lời giúp: Nó gọi thế để làm gì, bởi với những gì đã trao đổi thì hoàn toàn không có yếu tố lừa đảo nào, phỏng ạ?
VĂN CÔNG HÙNG 22.09.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.