dimanche 20 septembre 2026

Huỳnh Ngọc Chênh - Vì sao Cuba mất điện giữa thế kỷ 21


Không chỉ mất một lần mà mất hoài và mất toàn quốc.

Đây là chuyện rất kỳ khôi, vì ngay trong thế kỷ 21 này hầu như không có quốc gia nào mất điện toàn quốc. Ngay cả Việt Nam ta thời bao cấp khốn cùng cũng chỉ mất điện từng khu vực và theo giờ.

Truy ra nguyên nhân Cuba mất điện là do bị Mỹ cấm vận. 

Mỹ cấm vận là không giao thương buôn bán với Cuba và Mỹ cũng cấm vận luôn bất cứ quốc gia nào giao thương với Cuba. Nói giao thương cho oai vậy chứ Cuba cũng chẳng có cái quần què gì để trao đổi để mua dầu và gạo, toàn xin thôi.

Nhưng Mỹ cấm vận thì kệ mịa Mỹ, ngon như Nga hiện nay hay Tàu cộng ngày xưa, Mỹ cấm cứ cấm nhưng vẫn cứ ngon lành chống lại Mỹ,  chỉ dân khổ thôi.

Mà Nga Tàu là nước lớn muốn cạnh tranh với Mỹ để vươn lên làm siêu cường thì chấp nhận chịu đựng cho Mỹ cấm vận. Chịu đựng không nổi nữa thì sụp đổ như Liên Xô, hoặc chấp nhận đầu hàng hợp tác với Mỹ rồi tìm mánh khóe khác cạnh tranh với Mỹ để vươn lên ngang bằng Mỹ, như Tàu cộng chẳng hạn.

Còn Cuba bé xíu như hạt tiêu thì cố vươn lên chống Mỹ để cạnh tranh đứng ngang hàng với Mỹ để làm gì? Để muốn nhuộm đỏ hết Mỹ La Tinh rồi dâng cho Liên Xô đề làm nô lệ cho Liên Xô như các nước Đông Âu đã từng, như hoang tưởng của Fidel hay sao?

Tâm thần hoang tưởng Fidel cũng ra tro rồi, Liên Xô cộng sản với ảo mộng nhuộm đỏ cả thế giới cũng tiêu tùng rồi, Tàu Mao cộng sản cũng chuyển qua Tàu Đặng Tàu Tập mèo đen mèo trắng chi miễn đớp được đô la cũng Ok rồi.

Vậy hà cớ chi Cuba hạt tiêu chẳng có cái quần què gì cũng bày đặt chống Mỹ cấm vận Mỹ đến tận cùng, để Mỹ cấm vận lại thì mất ăn, mất điện.

Thật ra là hậu duệ của Fidel đang sống chết chống lại nhân dân mình để cố duy trì sự tồn tại của thế lực gia đình mình đến nhiều thế hệ nữa.

Dân Cuba không tự đứng lên được thì trời cũng chịu chứ đừng nói chi Mỹ. Mà nghĩ cũng thương, qua hơn 60 năm bị cai trị, họ đã biến hết thành cừu rồi làm sao mà đứng lên chống lại được đám sói ác ôn hung dữ.

Bây giờ sống trong bóng đêm họ cũng ra sức gào thét chửi bới đế quốc Mỹ chứ có dám nói gì với đám sói đang chĩa AK 47 vào họ.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 19.09.2026

Một số bình luận:

- Chưa thấy Kinh Thánh cũng như sử sách nào ghi trên Thiên đường có dùng thiết bị điện cả? Nên, Cuba đã đến Thiên đường XHCN rồi thì cần gì Điện!

- Thiên đường đâu không thấy, chỉ thấy tối thui! Gần nách Mỹ mà không ánh sáng thiệt kỳ (gần đèn mà không sáng cứ đen như mực).

- Nói như người dân Huế thời bao cấp: “ … Huế của Tui mất điện chỉ có hai lần, mỗi lần là sáu tháng…”. Khéo kiểu này, Cu Ba cũng giống như Huế thời bao cấp! Cần gì ba cái phát minh của bọn tư bản trong khi Cuba đã có ánh sáng của Đảng. Nên nhớ ngày xưa vườn địa đàng cũng không có đèn điện đâu đấy!

- Thành phố Đông Hà mới dựng công viên và tượng Fidel Castro năm 2018 hết gần 140 tỏi để tưởng nhớ đó.

- Cuba đang ở rất xa

Mà sao tôi thấy rất là Việt Nam

- Còn thờ ông Mác nữa không

Còn mơ thế giới đại đồng nữa Cu (ba)?

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.