mercredi 23 septembre 2026

Lê Diễn Đức - Một nơi không thể đánh tới, nhưng không có gì là không thể


Moscow lại bốc cháy!

Lần này không chỉ là vài hình ảnh drone bay trên bầu trời thủ đô Nga rồi biến mất.

Ngày 20/09, trong cuộc tấn công bằng drone quy mô rất lớn của Ukraine, những đám cháy lại xuất hiện ở Moscow và vùng phụ cận. Đáng chú ý nhất là Nhà máy lọc dầu Moscow.

Reuters hôm nay xác nhận nhà máy đã phải dừng xử lý dầu thô sau khi hai phân xưởng chưng cất dầu chính bị ảnh hưởng. Các nguồn trong ngành cho biết việc sửa chữa có thể mất vài tuần.

Nói cách khác: Lần này không còn là câu chuyện “vài ô cửa kính vỡ”.

Trong một thời gian dài, Moscow được xem như một nơi gần như bất khả xâm phạm. Nó quá xa chiến tuyến, quá nhiều hệ thống phòng không, quá quan trọng về chính trị và biểu tượng.

Nhưng chiến tranh có một quy luật khá lạnh lùng: Cái gì hôm qua được gọi là “không thể”, hôm nay có thể trở thành “chuyện đã xảy ra”.

Rồi người ta bắt đầu giải thích rằng drone bị bắn hạ rất nhiều, chỉ một tỉ lệ nhỏ lọt qua. Điều đó có thể đúng.

Nhưng vấn đề là: Chỉ cần một số ít lọt qua đúng mục tiêu, hiệu quả chiến lược vẫn có thể rất lớn.

Một nhà máy lọc dầu không cần phải bị san thành bình địa mới trở thành vấn đề. Chỉ cần những bộ phận quan trọng bị đánh trúng và phải ngừng hoạt động, cả hệ thống đã phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc và năng lực sản xuất.

Đó mới là điều đáng chú ý.

Ukraine dường như đang ngày càng chứng minh rằng khoảng cách địa lý không còn là lá chắn tuyệt đối nữa. Hôm qua là những nhà máy lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga. Hôm nay là Moscow. Và ngày mai?

Không ai có thể biết chính xác. Nhưng có một điều ngày càng rõ: bản đồ chiến tranh không còn được vẽ chỉ bằng những đường chiến tuyến trên mặt đất.

Drone tầm xa, tên lửa hành trình và năng lực sản xuất trong nước của Ukraine đang khiến những nơi từng được xem là “ở quá xa để bị đánh” trở thành những mục tiêu có thể bị đe dọa.

Điều thú vị nhất là Ukraine không cần phải chứng minh rằng mình có thể phá hủy toàn bộ Moscow. Chỉ cần chứng minh rằng Moscow không còn chắc chắn an toàn là đủ tạo ra một thay đổi rất lớn.

Và có lẽ đó mới là ý nghĩa thật sự của những cột khói đang bốc lên trên bầu trời thủ đô Nga. Không phải Moscow đã biến thành chiến trường. Mà là ranh giới của cái gọi là “không thể” đang bị đẩy lùi từng ngày.

Ngày 20/09, người Nga có thể nhìn thấy điều đó bằng chính mắt mình. Moscow lại bốc cháy! Bốc cháy dữ dội!

Và lần này, câu hỏi không còn là “Ukraine có thể đánh tới Moscow hay không?”, mà là “Còn nơi nào thực sự nằm ngoài tầm với?”

Nga tuyên bố 1.600 chiếc bị bắn hạ có thể là một con số rất lớn trên bản báo cáo. Nhưng trong chiến thuật tấn công bầy đàn ào ạt của Ukraina, câu hỏi không đơn giản “Nga bắn hạ được bao nhiêu drone?”, mà phải hỏi thêm “Bao nhiêu chiếc đã lọt qua và đánh trúng mục tiêu?”

LÊ DIỄN ĐỨC 21.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.