mardi 29 septembre 2026

Lê Học Lãnh Vân - Gân gà


Miếng gân gà trong Tam Quốc Chí chắc ai cũng biết. Thời cuộc bây giờ ngó đâu cũng thấy gân gà…

Gân gà thứ nhất là Ukraine với Putin về mặt quân sự. Nhưng cũng là gân gà với Trump về mặt chính trị, ngoại giao.

Gân gà thứ hai là Iran, và rộng hơn là Trung Đông, với Trump.

Những miếng gân gà kể trên dễ thấy. Còn những miếng khó thấy hơn vì không có bom rơi ầm ầm, lửa cao ngất trời, khói đen cuồn cuộn, nhưng độ dai chắc không kém.

Gân gà thứ ba là Canada với Trump.

Gân gà thứ tư là Liên Âu với Trump.

Gân gà thứ năm là Trung Quốc với Trump.

Trung Quốc là miếng gân gà vĩ đại với Mỹ. Còn nhớ năm 1972 ông Nixon thăm Trung Hoa, đứng trên Vạn Lý Trường Thành nói, đại ý, một dân tộc có quá khứ vĩ đại như vậy phải có một tương lai vĩ đại như vậy. Năm mươi bốn năm sau câu nói đó, dân tộc ấy hiện đang có một vị thế và sức mạnh vĩ đại.

Vị tổng thống ngày xưa của Mỹ khi thốt lên câu nói đó đứng ở vị thế tay trên, được Mao Trạch Đông và cả Trung Quốc chờ mong sự giúp đỡ kỹ thuật, tài chánh, các mối bang giao quốc tế. Người Tổng bí thư và Chủ tịch nước Trung Hoa ngày nay đang thăm Mỹ, được ông Trump đón tiếp bằng lễ nghi cao nhất một cách đặc biệt! Ông Trump đang trông chờ sự giúp đỡ gì của ông Tập để nuốt trôi những miếng gân gà, hay ít nhất cũng nhả ra mà vẫn giữ được mặt mày?  

Trong hoàn cảnh vị tổng thống Mỹ đã gây gổ và làm mất lòng tin chiến lược với tất cả các đồng minh truyền thống quý giá, kể cả Canada!

Chén thuốc sâm nhung quý giá nhất đã bị đổ xuống đất rồi!

Quốc yến Washington năm 2026 này khiến nhớ quốc yến Thượng Hải năm 1972 xưa.

Mong sao Việt Nam giữ vững hòa bình, giữ vững vị thế tế nhị của mình trong thời cuộc Tam Quốc, Tứ Quốc hiện đại. Cứ ổn trong nước, tôn trọng dân, phát triển sản xuất chắc và bền, chờ thời cơ mà tiến nhanh hơn… 

LÊ HỌC LÃNH VÂN 27.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.