Có lẽ hôm nay Nhà Trắng vừa có một màn “tự biên, tự diễn” khá đặc biệt.
Sau khi chính quyền Trump cấm CNN, MS NOW và Politico tiếp cận Nhà Trắng, hệ thống truyền hình White House TV pool - vốn chia sẻ hình ảnh các hoạt động của Tổng thống cho các đài lớn - đã đình chỉ hoạt động. Đáng chú ý, ngay cả Fox News cũng tham gia quyết định không cử người thay CNN trong pool.
Rồi đến màn trớ trêu xảy ra, “dở khóc dở cười”!
Chiều nay Trump tổ chức lễ khánh thành sân đáp Marine One mới ở South Lawn.
Không còn TV pool nên Nhà Trắng phải tự phát livestream.
Nhưng âm thanh của livestream Nhà Trắng lại không nghe được, khiến hình ảnh Trump phát biểu/cắt băng gần như trở thành một đoạn video không tiếng. Reuters xác nhận sự cố âm thanh này
Thế là Tổng thống vẫn đứng đó, vẫn phát biểu, vẫn có máy quay hướng vào mình, nhưng khán giả lại không nghe thấy gì.
Một câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim hài chính trị: Trump cấm báo chí, nhưng cuối cùng lại làm mất luôn tiếng nói của chính mình.
Báo chí không chỉ là những chiếc máy quay.
Báo chí là một phần của hệ thống kiểm soát quyền lực. Và khi một chính quyền tìm cách loại một cơ quan báo chí vì không thích cách cơ quan đó đưa tin, câu hỏi lập tức không còn là “CNN có đưa tin đúng hay không?” mà là ai có quyền quyết định báo chí nào được đứng trong Nhà Trắng và báo chí nào không?
Hôm nay, các mạng truyền hình lớn đã trả lời bằng một cách khá đơn giản: Nếu một thành viên bị đẩy ra ngoài chỉ vì đưa tin không vừa ý chính quyền, thì không có chuyện chúng tôi cử người khác vào thay.
Và rồi, người bị “tắt tiếng” cuối cùng lại là người đang đứng trước micro: Donald Trump!
Gậy ông đập lưng ông! Quá bẽ bàng!
LÊ DIỄN ĐỨC 22.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.