Tin sáng
1. "Việt Nam sẽ góp 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế"- Có thế chứ, he he, sợ bố con thằng nào, kể cả Mỹ dọa rút bớt đóng góp... "Từ một nước tiếp nhận hỗ trợ, Việt Nam đã chuyển mình trở thành một thành viên chủ động, đóng góp trách nhiệm cho Liên hợp quốc"...
Đây cũng có thể là cuộc gặp trực tiếp cuối cùng của ông António Guterres với lãnh đạo Việt Nam trên cương vị Tổng thư ký Liên hợp quốc. Nhiệm kỳ của ông António Guterres sẽ kết thúc vào ngày 31-12-2026 và chưa có người nào giữ cương vị Tổng thư ký Liên hợp quốc quá hai nhiệm kỳ.
Liên quan gần: "Mỹ bổ sung 221 triệu USD khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam"- Các cụ bà nghèo xưa nắm kinh tế trong nhà nuôi con dạy chồng có cách tính rất hay, gọi là bù qua sớt lại, hoặc là sân siu... hihi
Liên quan rất, cả ông Tô Lâm và tướng Giang đều gặp đại tá Hùng Cao (not văn công) và đều cười rất tươi. Rất là bèn ạ.
Liên quan xa: "Ông Trump đón ông Tập tại sân bay, Mỹ - Trung gia hạn đình chiến thương mại"- Tận sân bay mới chịu, hiu hiu...
2. "Ông Hun Sen than phiền vì bị nhắn tin xin tiền mua nhà, mua xe"- Nhà cháu thì nghĩ, bố cháu than phiền nhưng ngầm khoe: Thấy tôi chưa, dân tin tôi chưa, tôi gần gũi với dân chưa? Như cha mẹ dân chưa? Biết thừa nhé, he he.
Liên quan vì có nhắc tới... tiền: "Bốc hơi 4.400 tỉ đồng sau án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn hai game thủ Việt Nam"- Môn này mới, lạ hoắc, nhà cháu chả hiểu gì?
"Bắt nguồn từ một giải đấu mang tính chất giao hữu, hai tuyển thủ PUBG hàng đầu Việt Nam là Himass và TanVuu bất ngờ vướng vào lùm xùm với nữ streamer Soopi. Sự việc nhanh chóng bị đẩy lên cao trào khi nhà phát hành Krafton vào cuộc điều tra và đưa ra bản án gây sốc: Cấm thi đấu chuyên nghiệp vĩnh viễn đối với Himass và TanVuu tại mọi giải đấu do hãng tổ chức"...
Nó liên quan từ một tố cáo của một nữ game thủ xinh đẹp Hàn Quốc. Và nó là "PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) là tựa game bắn súng sinh tồn (Battle Royale) đình đám do tập đoàn Krafton phát triển. Từng là một hiện tượng toàn cầu và sở hữu cộng đồng người chơi khổng lồ tại Việt Nam, nhưng PUBG đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông tồi tệ"...
3. "Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức xin nghỉ, ai phụ trách lĩnh vực ông từng làm?"- Yên tâm đi ạ, chị Lan sẽ biết cách phân công hợp lý.
Liên quan rất: "Giám đốc Bệnh viện ung bướu Hà Nội ủy quyền điều hành cho phó giám đốc" trong thời gian ông vắng mặt tại cơ quan - E hèm, căng phết.
Liên quan nữa: "Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị không tặng hoa chúc mừng"- Hôm nọ bí thư cũng thế. Hoan hô các anh. Hoặc bảo nếu chúc mừng (bằng tiền túi) thì quy ra tiền, tặng người nghèo, hay phết.
Liên quan xa: "Bác tin phó chủ tịch phường nói với dân bị cưỡng chế thu hồi đất: 'cất chòi ở' và 'mua vé số chờ trúng'"- Hì, thần kinh có vấn đề mới nói với dân thế, phỏng ạ?
4. "Tắm biển giữa trời mưa, năm học sinh bị sóng cuốn ra xa bờ"- Bốn cháu được cứu, một cháu tử vong.
Liên quan: "Xác minh nhân thân 4 thi thể phát hiện trên sông Sài Gòn"- Huhu ở đâu ra nhiều thế ạ? Tất nhiên không phải một lúc và chắc cũng không phải một vụ.
5. "NSND Công Lý dự cưới NSƯT Ngọc Quỳnh"- Hì hì tít báo thì thế nhưng nội dung kể về đám cưới Ngọc Quỳnh. Đọc cứ ngơ ngác khi nghe cô dâu phát biểu: "12 năm trước em ngồi dưới làm khán giả, anh đứng trên sân khấu. Còn hôm nay, em không phải đứng dưới nhìn anh nữa, em bước lên đứng cạnh anh, không chỉ trên sân khấu mà cả chặng đường phía trước”. Và té ra nó thế này, tóm tắt luôn để bà con khỏi tò mò: "Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng trải qua những đổ vỡ. Thùy Anh có một con trai riêng, còn Ngọc Quỳnh có ba người con"- Ôi giời, thảo nào hihi...
À đây, tít như này dễ hiểu hơn: "NSƯT Ngọc Quỳnh cưới lần ba"- Ôi cưới nhà người ta? Đang có 2 lão bạn già cưới vợ cho con, tóc tai bơ phờ mặt mũi nhớn nhác... mà sao bỏn cưới lần ba vẫn cười rất tươi (trên báo) được, hihi.
Liên quan: "Phương Nam "Mưa đỏ" kể hôn nhân bên vợ hot girl, thay đổi sau phim 700 tỉ" - Anh chàng ni đóng vai cựu lính nói giọng Thanh Húa trong phim á.
Tin tối
1. "Phát biểu đầu tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi đến Mỹ"- Vấn đề là, với phát biểu thực địa và kèm ảnh này, ông Tập đập tan các tin đồn trước đó he he.
Liên quan: "Mỹ mời ông Putin gặp ông Trump, Kremlin nói sẽ xem xét".
2. "Cụ ông 83 tuổi mất tích 6 ngày, được tìm thấy cách nhà 40 km"- Lạy cụ, tuổi ấy ngồi yên cho con cháu nhờ ạ? "Ông Dụ có 10 người con nhưng vẫn sống một mình. Hằng ngày, các con cháu thay phiên nhau qua lại chăm sóc ông. Do tuổi cao và có dấu hiệu đãng trí, ông Dụ được cho là đã đạp xe đi lạc rồi mất phương hướng"- Huhu mới thấy vai trò của nhà dưỡng lão ạ.
Liên quan: "Người nước ngoài ngạc nhiên với mô hình 'già cậy con' ở Việt Nam"- "Chuẩn bị cho tuổi già không thể chỉ là việc của cha mẹ hoặc con cái, mà cần được chia sẻ giữa cá nhân, gia đình và hệ thống an sinh xã hội", chuyên gia nhận định. Vầng, về lý thuyết là thế ạ?
Liên quan: "Ông lão suýt mất toàn bộ tiền tiết kiệm 150 triệu đồng cho 'công an mạng'"- Hihi 70 tuổi vẫn còn sợ... công an, và quan trọng là, vẫn có... 150 triệu. Tuổi ấy, vợ phát tiền ăn sáng hàng ngày á, huhu? Mà chả tuổi ấy, tuổi nào cũng vậy. Đúng nhận sai cãi, nào?
Liên quan nữa, trên là 70 còn đây là 12: "Rộ tin "bắt cóc trẻ em ở Cần Thơ" từ lời kể của cháu bé lười trông em" Bé 12 tuổi, cháu P.. ở Cần Thơ đã tự nghĩ ra chuyện mình vừa thoát khỏi cuộc bắt cóc rồi nói với mẹ. Và mẹ, như một số bà mẹ khác, kể cho người thân, và người thân, he he, khẩn trương đăng ngay lên phây để... cảnh báo, kiểu "các mẹ ơi biết gì chưa?", và giờ được... mời.
3. "Tìm thấy người phụ nữ bị nước cuốn ở Đồng Nai, tiếp tục tìm ôtô của nạn nhân"- Huhu không phải cứ đi ô tô là an toàn hơn khi mưa bão ạ. Hai ngày trước đó, người dân phát hiện một xe ôtô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.
Liên quan: "Lai Châu công bố tình trạng khẩn cấp trên 2 tuyến đường". Lý do nhà cháu đi tàu đấy ạ.
4. "Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội làm Phó chủ tịch Bắc Ninh"- Ông này là PGS, TS xã hội học.
Liên quan: "Thủ tướng yêu cầu rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông"- Ơ nhà cháu tưởng xong rồi chứ ạ, học được gần cả tháng rồi mờ?
Theo yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/10/2026. Là đúng 1 tháng sau khai giảng đấy. Thôi bèn.
Liên quan nữa: "Bí thư xã ở Bắc Ninh: Tôi không nhận sự 'chạy chọt' gì khi thực hiện bổ nhiệm hiệu trưởng"- khổ thân. (Nhà cháu vẫn nhắc lại, huhu, cái chuyện học hành giờ bị chi phối chuyện... ngoài học nhiều quá, nhất là chuyện miếng ăn, vừa khổ vừa... nhục, như vụ này vẫn chưa xong: "Vụ suất ăn toàn "tóp mỡ": Phụ huynh loay hoay đi kiểm nghiệm mẫu thức ăn").
Báo Tiền Phong cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập 7 đoàn tiến hành kiểm tra 36 xã, phường trên địa bàn Bắc Ninh về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trong đó có nội dung về công tác lựa chọn bố trí cán bộ quản lý. Thời gian các đoàn kiểm tra làm việc từ ngày 21/09 đến ngày 05/10.
5. "Cháu bé 2 tuổi phải cấp cứu vì ăn lá lộc mại chữa táo bón".
VĂN CÔNG HÙNG 24.06.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.