mardi 22 septembre 2026

Nguyễn Đình Bổn - Fan lớn của Putin: Thời oanh liệt nay còn đâu?


Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, kẻ bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc tội ác chống lại loài người vừa xuất hiện với vẻ ốm o, hốc hác.

Ông ta bị buộc tội lợi dụng "cuộc chiến chống ma túy” khi còn là thị trưởng thành phố Davao và sau đó là Tổng thống (2016–2022) để giết người hàng loạt. ICC cáo buộc ông chịu trách nhiệm về hàng nghìn vụ giết người ngoài vòng pháp luật, chủ yếu nhắm vào những người bị tình nghi liên quan đến ma túy.

ICC cho rằng có căn cứ hợp lý để tin ông ta là người đứng đầu hoặc chỉ đạo “Biệt đội tử thần Davao” (Davao Death Squad) và sau này là lực lượng thực thi pháp luật toàn quốc khi Duterte làm tổng thống. Các vụ giết người được mô tả là mang tính lan rộng và có hệ thống, xảy ra trong khoảng thời gian 2011–2019.

Vào tháng 3/2025: Ông bị cảnh sát Philippines bắt tại sân bay Manila theo lệnh của ICC (thông qua Interpol), rồi ngay lập tức bị dẫn độ sang The Hague (Hà Lan).

Từ đó đến nay, ông bị giam tại trung tâm tạm giam của ICC ở Scheveningen.

Ngày 16/09/2026, ông lần đầu tiên xuất hiện trực tiếp tại phiên tòa (trước đó chủ yếu tham dự qua video). Tòa vẫn quyết định tiếp tục giam giữ ông vì lo ngại nguy cơ bỏ trốn hoặc can thiệp vào tiến trình tố tụng.

Phiên xét xử chính thức dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 11/2026.

Rodrigo Duterte từng là fan lớn của Vladimir Putin và công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ nhiều lần. Từ gọi Putin là “idol” (thần tượng), “hero” (anh hùng) và “personal friend” (bạn thân).

Duterte nịnh Putin... hay cười (?), nhưng dứt khoát, mạnh mẽ, dám đứng lên trước phương Tây, và từng nói: “Nếu Putin muốn Crimea thì ông ấy cứ chiếm, Mỹ chẳng làm được gì.”

Ngoài ra Duterte cũng xun xoe trước Tập Cận Bình dù bị uy hiếp tại Biển Đông. Ông ta có ảo tưởng mong muốn Philippines xích lại gần Nga và Trung Quốc, giảm phụ thuộc vào Mỹ. Ông từng nói "Tôi muốn ba nước (Trung Quốc – Philippines – Nga) chống lại thế giới”!

Giống như Duterte, Putin cũng đang mang trên mình lệnh bắt giữ của ICC. Rồi có một ngày, có một ngày, chinh chiến tàn, Pu phải vào Hà Lan, nhìn ICC bằng con tim héo, Pu ơi!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 17.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.