dimanche 27 septembre 2026

Hà Phan - Từ bốn trăm đến vài ngàn năm lương!


Trên Tuổi Trẻ tôi đọc được câu chuyện Sùng A Ca không cha, không mẹ, lớn lên dưới mái ấm Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Năm nay Sa 18 tuổi, từ Mù Cang Chải, Lào Cai về Hà Nội, vào Học viện Nông nghiệp nhưng chỉ có đúng 1 triệu đồng trợ cấp. Mỗi ngày Sa chỉ dám xài 50.000 đồng, cho cả ba bữa ăn. Sa phải đi bốc xếp ngay lập tức để có tiền trang trải!

Cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ như Sa, Trần Thị Hoài Thương từ Quảng Trị vào Sài Gòn phụ bán gà rán và hamburger hai tháng nhưng vẫn không đủ tiền đóng học phí cho trường!

Còn thiếu khoảng 6 triệu nhưng không chạy nổi, nữ sinh viên viết lá đơn xin được gia hạn đến cuối tháng Chín gửi nhà trường!

Trong khi ấy, 108 tỉ, số tiền trong mơ mà Sa và Thương cùng cả phần đông chúng mình cũng không dám nghĩ đến đã được o Tiến-  cựu thượng thơ Y bộ khắc phục xong khi xin hưởng án treo!

Người ta nhẩm tính, 108 tỉ chỉ bằng 400 năm lương bộ trưởng đương chức, và vài ngàn năm những Sa và Thương mong mỏi chớ mấy.

HÀ PHAN 26.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.