Tin sáng
1. "Cháy nhà gỗ ở Lâm Đồng lúc rạng sáng, mẹ và 2 con nhỏ tử vong"- Thương quá ạ. "Theo lãnh đạo xã Đam Rông 2, khu vực xảy ra vụ cháy nằm ở vùng xa của xã. Đường đi lại khó khăn. Nơi đây cũng không có sóng điện thoại. Việc liên lạc, báo tin từ khu vực này vì vậy gặp không ít trở ngại, nhất là vào ban đêm và rạng sáng".
Liên quan: "Xe giường nằm va chạm nhiều xe rồi lật nghiêng, tài xế xe máy và một hành khách chết"- Ở Gò GĂNG, not GIĂNG như báo viết ạ. "Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng"- Lại nhớ mới đây vụ xe Việt Tân Phát lật cũng Gia Lai chết 4 người...
Cùng vụ thì báo Thanh Niên đưa tin hai người chỉ bị thương "Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 làm xe khách lật, khiến 2 người bị thương". Nếu thế thì mừng ạ.
Báo tỉnh thì đưa: "Xe khách giường nằm lật tại ngã tư Gò Găng khiến 2 người tử vong".
Báo Lao Động: "Xe khách lật ở Gia Lai, 2 người tử vong, 4 người bị thương".
Liên quan nữa: "Tìm kiếm người và ô tô nghi nước lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai".
2. "Hiệu trưởng ở TPHCM viết thư giữa đêm mưa gây bão mạng"- Thực ra thì cũng... bình thường, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể thì nó lại là một điểm sáng giáo dục.
Liên quan: "Vụ phản đối sau sáp nhập, 129 em vẫn chưa đến trường sau 3 tuần học"- Có vẻ như vụ này phụ huynh vì mình hơn vì con cái mình? "Để hỗ trợ học sinh, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Chính quyền xã Quỳnh Tam cũng thành lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống thôn Tiến Sơn gặp gỡ, tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đến lớp, nhằm hạn chế việc học sinh bị gián đoạn việc học".
3. "Bài hát 'Đường chúng ta đi' từng gây chấn động thế nào?"- Chấn động nhất là nguyên bài này không nhắc một câu nào tới tác giả lời là nhà thơ Xuân Sách, mà đọc thì nó là của nhạc sĩ Huy Du cả nhạc và lời: “Mãi đến năm 1973, bố tôi trích phần của mình ra và viết thành bài Đường chúng ta đi đó”, ông Huy Phương nói.
Sau khi được “tách” khỏi bản hợp xướng, ca khúc nhanh chóng được giới thiệu đến công chúng. Theo ông Huy Phương, cuối năm 1973, ca sĩ Doãn Tần thu âm ca khúc và bản thu được phát trên đài, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi".
Thôi thì... bèn. Cũng có thể đây là tư liệu... mới, chứ nhà cháu biết lâu nay là bài này: Nhạc Huy Du, LỜI THƠ Xuân Sách.
4. Cảnh báo ạ: "Rà soát 700 tài khoản vụ livestream gây rối bệnh viện: 'Đừng nghĩ chia sẻ là vô can'".
Liên quan: "Thanh niên 21 tuổi đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng"- Tuổi trẻ tài cao ạ. Chỉ "Trong 4 ngày, Trường đăng nhập 4 lần vào trang đánh bạc trên mạng trực tuyến, thực hiện 480 lần đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng".
5. "Quảng Ngãi - không gian phát triển trải dài từ biển đến đại ngàn"- Hì, cái này áp dụng cho tất cả các tỉnh, ít nhất là miền Trung Tây Nguyên vừa sáp nhập: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng...
Tin tối
1. "Phụ huynh tố cơm bán trú 'toàn tóp mỡ', xã nói 'do thái không khéo, thịt cong như tóp mỡ'"- Nói thật, đọc và điểm những tin như này nó cứ sao sao á. Trường học mà giờ cứ lăm lăm quay mí chụp để đưa lên mạng. Đến khổ. Các cụ xưa dạy: Miếng ăn là miếng nhục. Cứ luẩn quẩn miếng ăn thế lúc nào mới... vươn mình được?
"ông Trịnh Văn Cường - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị - cho biết sau khi xảy ra vụ việc, phòng đã có mặt kịp thời tại trường để trực tiếp kiểm tra. Theo ông Cường, thực phẩm nhập vào Trường tiểu học Quảng Bị 1 trong ngày 23-9 có thịt chân giò, thịt mông, thịt ba chỉ, bao gồm hóa đơn đầy đủ. Sau khi nhận được phản ánh, cả công ty cung cấp thịt người ta cũng về trường. Thịt trong quá trình chế biến, do đầu bếp làm kém, thái mỏng không khéo nên miếng thịt nạc có màu trắng, nó cong lên như tóp mỡ.
Tuy nhiên thực tế thịt cũng hơi nhiều mỡ một chút ở phần thịt chân giò, còn tóp mỡ là không có".
Liên quan, vụ ấy nhưng báo khác: "Công an vào cuộc vụ phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú có cả tóp mỡ".
2. "8 cán bộ trật tự đô thị bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỉ đồng"- Huhu chỉ cán bộ trật tự đô thị mà thế được thì họ quá tài, có khi phải bố trí cho đúng người đúng việc ạ? Đà Nẵng ạ.
Liên quan: "Triệu tập hơn 8.600 người đến Cung thể thao Tiên Sơn, Nhà hát Trưng Vương dự phiên tòa vụ GFDI"- Vẫn Đà Nẵng. Đây là vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 7.018 nạn nhân.
3. "Vì sao khu vực phía Tây Hà Nội liên tục ngập sâu sau mưa lớn?"- Nhà cháu không biết, thề.
Liên quan: "Mưa lớn, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM ngập sâu".
Nữa: "Học sinh vùng sâu Quảng Trị đón Trung thu trong mùa mưa lũ"...
Nữa: "Phó Bí thư Thanh Hóa lội nước thị sát nơi gần 2.000 học sinh vẫn phải nghỉ học do lũ".
Và nữa: "Nâng nền quốc lộ 13: Có hộ chi 70 triệu sửa nhà, từ nền đến trần chỉ còn 1,9 m"- Thực ra thì, bèn thì, rất là thì, rất ít người cao tới 1,9m, nên vào nhà chưa bị cụng đầu là... yên tâm rồi...
4. "Điều tra vụ người đàn ông tử vong do điện giật tại lò bánh mì"- Quy Nhơn đông ạ.
Liên quan: "Điều tra vụ nam thanh niên tử vong với nhiều vết chém ở Bắc Bình"- Lâm Đồng ạ.
Hận ông Thủy tinh.
5. "Thấy gì từ việc điều động, bổ nhiệm cán bộ ở Trung ương và địa phương vừa qua?"- "Có vào có ra có lên có xuống" ạ. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng, công tác cán bộ đang được thực hiện trên quan điểm “vì việc tìm người” chứ không phải “vì người tìm việc”. Dựa trên yêu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thì phải bố trí cán bộ đáp ứng được các yêu cầu đó. Nếu cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì phải thay thế kịp thời. Vầng, nhà cháu hân hoan ạ, miễn cứ làm sao dân giàu nước mạnh và xã hội văn minh là OK ạ.
6. "Xổ số kiến thiết Cần Thơ: Việc tổ chức đi học tập kinh nghiệm nước ngoài là đúng đắn"- vầng, có đúng đắn mới làm chứ ạ? Đây: "Vé số cào Cần Thơ ra đời sau khi học kinh nghiệm nước ngoài".
Cũng báo này, hôm qua: "Công ty xổ số nên chăm lo cho người bán vé số dạo thay vì cứ đi 'học kinh nghiệm' nước ngoài"- he he.
7. "Ngã xe trên dốc, nữ sinh bị xe máy phía sau tông tử vong"- Đức Cơ Gia lai ạ. Như thế Gia Lai liên tiếp 2 vụ, trước đó là Gò Găng, 2 người chết, 2 bị thương, nhà cháu điểm lúc sáng.
8. "Ông Nguyễn Tri Thức thôi chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng"- Thôi bèn, xì xào mấy hôm rồi. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833 của Thủ tướng về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Theo quyết định này, Thủ tướng đồng ý việc ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng. Quyết định này có hiệu lực từ 23/9, tức hôm nay.
Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Nội khoa; Bác sĩ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh. Nguyên giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, và giờ là cựu thứ trưởng.
VĂN CÔNG HÙNG 23.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.