Xem trận Việt Nam-Philipines mừng cho Philipines đá rất chuyên nghiệp và nâng tầng đẳng cấp. Bình luận viên liên tục chê bai họ như kẻ nhát ma rồi lại toát mồ hôi run khi họ liên tục áp đảo.
Bóng đá Indonesia và Malaixia cũng đã lên tầm cao mới.
Còn Việt Nam?
Cầu thủ nhập tịch đợt đầu đã bộc lộ rõ tư duy và kỹ thuật còn hạn chế. Xuân Son sau chấn thương đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn là nỗi lo cho đối thủ. Hên, Lộc, Quang Vinh chưa thể hiện được sự xuất sắc.
Tuy vậy rất may và hào hứng khi xuất hiện nhân tố mới Williams Minh Hoàng, một cầu thủ 19 tuổi rất đẳng cấp. Chính Williams Minh Hoàng sẽ là ngòi nổ cho VN trong tương lai.
Mới ra sân lần đầu Hoàng xông xáo, thông minh và kỹ thuật chuẩn. Từ nay đích đến các cuộc phát bóng không còn và không nên là Son nữa mà là Williams Minh Hoàng. Rồi Hoàng đột phá chuyền cú ngon ăn quyết định cho các cầu thủ khác ghi bàn, hoặc tự mình ghi bàn.
Xin chào ngôi sao mới, người sẽ đem lại luồng gió mới cho hàng công của tuyển Việt Nam.
LƯU TRỌNG VĂN 27.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.