Em Đ.M.H, 14 tuổi, học sinh tại xã Di Linh, Lâm Đồng, là học sinh nhà nghèo bị nhóm 13 bạn học trong lớp bạo hành một thời gian dài và bắt phải cống nạp tiền hàng ngày như một nô lệ, khiến em phải tự tử, hiện đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Em đang bình phục, nhưng hiện giờ, như một đứa trẻ lên ba. Điều đó có nghĩa là, qua đôi chân đôi tay và dã tâm của nhóm 13 học sinh đó, thì em H đang từ một con người bình thường thành một người không còn bình thường và cũng không biết bao giờ được trở lại bình thường.
Ai trả được sự bình thường cho em như ngày cũ? Ai trả lại cho người mẹ một người con lành lặn khi mà từ một đứa trẻ bình thường, lành lặn, đến trường để học, nhưng rồi từ trường từ lớp, em trở nên thân tàn ma dại?
Đau xót và phẫn uất, là những từ có thể nói ra lúc này khi chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra với em.
Thế nên, mẹ em cùng luật sư gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường là việc làm rất cần thiết. Và lẽ ra, ngành giáo dục cần nghiêm khắc hơn nữa, ít nhất là đình chỉ cô giáo chủ nhiệm lẫn Ban giám hiệu, vì chuyện này xảy ra trong trường trong lớp, nhiều lần.
Không thể một học sinh đến trường mà như sống trong địa ngục từng ấy thời gian, thì cô có còn là cô và trường có còn là trường đúng nghĩa không?
Phụ huynh cũng từng phản ánh với cô giáo chủ nhiệm và với nhà trường nhưng kết quả là 13 tên kia không những không bị gì mà một trong số chúng còn được làm cán bộ lớp.
Việc này giống như thách thức nhân tâm, chà đạp con người, xem nhẹ hành vi bạo lực và cuối cùng hậu quả khủng khiếp đã xảy đến.
Cô giáo chủ nhiệm của lớp khi để xảy ra chuyện này nhiều lần dù cô thừa biết, cũng như ban giám hiệu khi để xảy ra chuyện này trong trường thì đã không còn đủ tư cách để giáo dục học sinh nữa. Họ nên ra khỏi ngành giáo dục.
Một điều tối thiểu trong giáo dục là sự cảm thông và thấu hiểu, họ đã để mất hai điều này. Để cái ác nhởn nhơ, mọc chồi ngay trong lớp học; đẩy một học sinh nghèo đến thân tàn ma dại, thì liệu họ còn đủ tư cách để làm cái việc giáo dục con người nữa không?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 19.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.