Bác Thiếu tướng Anton Grunis, sinh ngày 05/10/1979, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Nga.
Bác là Tư lệnh Lữ đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 4 của Nga.
Ngày 28/08/2026, bác được phong danh hiệu “Anh hùng Liên bang Nga” cùng Huy chương Sao Vàng do đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov trao tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga ở Moskva.
Danh hiệu được trao cho bác với lý do chính thức là “lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng khi thực hiện nhiệm vụ quân sự” trong chiến dịch xâm lược của Nga tại Ukraine.
Bác từng trực tiếp báo cáo với Putin rằng Lữ đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 4 của bác đã tham gia vào việc “chiếm Kostiantynivka”.
Bác được Putin đại đế khen “Ông ấy chiến đấu rất tốt.”
Tuy nhiên sau đó các nguồn độc lập kiểm chứng cho thấy quân Nga hoàn toàn không chiếm được Kostiantynivka.
Hóa ra là bác báo cáo láo để lập công.
Ngày 16/09/2026, bác Trung tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat và Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự chính của Lực lượng Vũ trang Nga, hồ hởi phấn khởi thông báo : Bác Thiếu tướng Anton Grunis đã về cõi Stalin học tập nghị quyết, sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.
Bác Trung tướng Apti Alaudinov còn vui vẻ cho biết thêm : Bác Anton Grunis là một trong những vị tướng đáng kính trọng nhất, trước lúc ra đi bác Grunis còn ân cần, trìu mến gửi gắm vợ con lại cho đồng đội chăm sóc.
Một đời binh nghiệp, một lần được Putin khen, một Sao Vàng lấp lánh…
Và chưa đầy ba tuần sau khi nhận danh hiệu cao quý, bác đã về với cõi Stalin.
Thành kính phân lô!
PHAN MẠNH TƯỜNG 17.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.