Thời cách nay chưa lâu, tổ chức Liên Hiệp Quốc được gọi là Hội Quốc liên theo kiểu Tàu.
Coi cái video vài cảnh về họp toàn thể Liên Hiệp Quốc, thấy mắc cười.
Cứ như đùa, trò chơi. Không bằng họp tổ dân phố. Mạnh ông nào ông ấy nói, tha hồ nổ, chả ai nghe, ngủ gật thoải mái, thậm chí không thích thì bỏ ra ngoài tán gẫu.
Nói thật, ai thế nào tôi không biết, chứ tôi chưa bao giờ coi Liên Hiệp Quốc là tổ chức cần cho nhân loại. Nó giống chỗ vui chơi, tán phét, đốt tiền, hoa lá cành.
Khi thế giới có chiến tranh, nó đứng ngoài, thỉnh thoảng ỏ ẻ vài câu lấy lệ, chưa bao giờ góp phần chấm dứt chiến tranh.
Khi các quốc gia, dân tộc cần hòa bình, nó mũ ni che tai đứng ngoài, mặc kệ, cứ bình chân như vại.
Nói túm lại, dân các quốc gia thành viên còng lưng góp tiền nuôi thứ bù nhìn rơm, tượng đất, cây cảnh, đám ăn không ngồi rồi, nói phét, gió chiều nào che chiều ấy.
Lúc này mà giải tán cũng là khí muộn.
NGUYỄN THÔNG 23.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.