dimanche 27 septembre 2026

Ngô Nguyệt Hữu - Anh Linh Lầm Lỡ!


Anh Linh, ảnh mang dép tổ ong, ảnh xắn quần móng lợn, ảnh ăn mì gói. Nhìn ảnh chân chất, hiền khô, đầy cảm tình.

Năm 2021, ảnh lầm lỡ quảng cáo cái thực phẩm chức năng gì đó dành cho người không may ung thư.

Ảnh bị phát hiện quảng cáo quá công dụng của sản phẩm, ảnh đau lòng, ảnh thừa nhận ảnh lầm lỡ. Ảnh can trường đối diện với chính mình, để vượt qua cú sốc này.

Mấy năm sau, người ta vu oan ảnh quảng cáo sữa lu xu bu. Ảnh làm đơn gửi Hội Điện ảnh hay Nghệ sĩ gì đó, nhờ can thiệp vì ảnh bị cắt ghép bêu xấu.

Vậy mà, Bộ Văn hóa còn nhắc nhở ảnh.

Tội nghiệp, ảnh lầm lỡ lần hai mà không ai tin.

Lần này, ảnh lại vướng chuyện thuốc giả. Thêm lần, lầm lỡ nữa.

Ảnh nói, ảnh không có liên quan gì mấy chuyện thất đức đó đâu.

Ừa, thì ảnh không liên quan. Chứ ảnh mà liên quan, đâu còn cơ hội cho ảnh giải bày.

Chỉ thương thân phận người nghệ sĩ nước mình, không may chìm đắm hàm oan như thác lũ ngày bão về, cứ sầm sập mà đến.

“Ai nên khôn mà không dại đôi lần”, ông Tố Hữu từng bao dung đúc kết.

Rõ ràng rồi, dại đôi lần, dại ba lần, dại nhiều lần cũng không có sao cả.

Vì đời mà, ai lại chẳng nên khôn?

NGÔ NGUYỆT HỮU 26.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.