mardi 29 septembre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 28.09.2026

1. "Hà Nội gỡ biển cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày lắp đặt".

Hì hì, nhưng nó lại vui như thế này: "Hà Nội: Tháo biển khoảng cách, cầu Nhật Tân vẫn ùn tắc", và: "Dòng phương tiện nối dài trên cầu Nhật Tân sau tạm gỡ biển báo khoảng cách"- Nó không đẽo cày giữa đường nữa mà là giữa... sân he he. Hay lại... gắn lại nhỉ?

2. Hôm nay "Cựu Phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái hầu tòa tại Hà Nội với 2 tội danh"- Ơ vụ này tưởng xong rồi chứ, huhu. Trước đó, anh này từng được tuyên không phạm tội.

"Sau quá trình điều tra lại, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục truy tố Đinh Tiến Hùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đồng thời, khác với lần xét xử trước, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Yên Bái lần này còn bị truy tố thêm tội vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Chắc chiều có kết quả. Thôi thì... bèn.

Liên quan: "Nhóm bác sĩ, y tá, điều dưỡng ra tòa trong vụ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương"- Mà như thế này thì đáng... tiêm rồi: "Thu giữ thùng các tông 4,5 tỉ đồng, 11 sổ tiết kiệm, 8 sổ đỏ của cựu viện trưởng". Thấy dắt đi cả dây như dắt... trâu bò á, khổ thiệt chứ?

3. "Một học sinh lớp 9 đi trải nghiệm rơi từ tầng 5 khách sạn tử vong" Huhu ạ. Sáng thấy có một nhà giáo viết trên Facebook phản đối quyết liệt các hoạt động kiểu này. Mấy bé cháu ngoại nhà cháu cũng được trường tổ chức đi, sở thú có, lội ruộng bắt cá có, và chúng rất khoái.

Vụ này lạ là xảy ra lúc 3 giờ sáng: "Trong thời gian lưu trú tại một khách sạn ở đường Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), vào khoảng 3h00 ngày 27.09 xảy ra sự việc liên quan đến học sinh Nguyễn Minh Q, học lớp 9A5".

Lại nhớ một cô hiệu trưởng kể, mỗi năm dăm lần thót tim khi thấy học trò nghịch, từ tầng 5 khiêng bạn thả lơ lửng xuống. Cô đứng dưới chắp tay lạy như tế sao, huhu. Và nhiều trò nghịch hết sức... học trò nữa.

4. "Thành ủy TPHCM ra chỉ thị tăng cường phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí"- Vầng, bèn ạ. Cứ công khai huỵch toẹt hết ra, báo chí đăng và tự chịu trách nhiệm theo luật. Chứ như giờ, nhà cháu nói thặc, làm tổng biên tập sướng bỏ mịa đi, đăng gì, như thế nào, hì hì, có chỉ đạo roài, yên tâm roài.

Nó như thế này ạ: "Đối với những vấn đề, vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện ngay việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc cung cấp thông tin không chỉ dừng ở thông tin ban đầu mà phải được duy trì thường xuyên trong quá trình xử lý vụ việc, qua đó kịp thời thông tin đến dư luận"

Liên quan: Thấy báo một tỉnh đăng tin ra mắt chi hội nhà báo báo và phát thanh truyền hình 2. Xưa, nó còn báo đài riêng, rồi các nhà báo thường trú vân vân, có cái hội để quản vài ba đầu mối (dù cũng chả quản được gì), giờ còn nhõn ông báo chung đài, cũng hội rồi chia chi hội các cái. Giao luôn cho cơ quan chủ quản họ lo lại chả nhẹ việc mà đỡ kinh phí, phỏng ạ? Mà cơ quan chủ quản mới "nói có người nghe đe có người sợ", nhà cháu thặc.

5. "Không để kiến nghị của người dân qua nhiều cơ quan, cuối cùng không rõ ai chịu trách nhiệm giải quyết"- Tổng bí thư nói đấy ạ, cãi đi. Và chứng tỏ lâu nay ổng biết việc này.

Trong khi đó, chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì: "Không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác"- Hì, các bác biết hết.

6. Lấy xe ông em chạy một vòng phường mới. Dân làng Thế Chí thì bảo, làng mình đang trung tâm, giờ lập trụ sở hành chính thì lại lên làng trên. Nhà cháu thì bẩu, đừng đùa với dân Đại Lược (Lộc) quê của Lê Phi Tân, hắn kiện ngược cho á. Nên bèn phóng xe lên ngó.

Chạy đường bê tông trong làng chứ cương quyết không ra đường nhựa. Huhu hết làng Thế Chí Tây thì cũng... hết đường làng, phải mò ra đường nhựa. Đường nhựa chỗ mô chả có, muốn chạy đường làng, dẫu đã bê tông, và dù là lái ô tô chứ không đạp xe chai mông như ngày xưa, cho hắn sướng mà cũng khó chứ bộ.

Nhưng lên tới trụ sở hành chính của phường thì thấy... kim xăng tụt mức báo động, loay hoay tìm chỗ đổ xăng, tụt cmn hứng thăm thú. Nhưng quả là, để tìm cây xăng cũng đã chạy hết xóm rồi.

Nhưng Đại Lược hơn Thế Chí là các xóm đều có ngõ rất to và đẹp. Nhà cháu dừng xe chụp cái ảnh ngõ Toán và chạy mãi chả thấy ngõ Văn, ngõ Thơ tất nhiên càng không.

Mong là các ông bà chính quyền, và những người viết văn viết báo, tức có tiếng nói như ông Lê Phi Tân á, mần chi thì mần, giữ lại cái hồn làng cho con cháu nhớ và nhờ. Đường nhựa thì đường nhựa, nhà to thì nhà to, nhưng vẫn phải có những gì thuộc về tâm hồn và ký ức. Nhà cháu thì, quả là năm 1975 mới về làng, và rồi đi học đại học, rồi... biến khỏi làng, nhưng lạ, cái ký ức làng nó cứ trĩu nặng trong tâm hồn, chả cứ khi về làng.

Phường, nhưng may vẫn còn ruộng lúa và sen. Có một con đường mới mở khá đẹp và... ngạc nhiên chưa, người ta trồng hoa hồng hai bên đường. Thích thế chứ lị?

VĂN CÔNG HÙNG 28.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.