samedi 19 septembre 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 19.09.2026

 

Tin sáng

1. "Vì sao ngoại binh nhập tịch mới của Việt Nam có tên như Tào Tháo?"- He he nghĩ đề tài tài thật. Mạnh Đức, ghép tên hai ông cầu thủ Sông Lam Nghệ An mà nhớ tên ông Tào Tháo để có hẳn một bài, tài quá, hihi.

Và tóm lại, bóng đá Việt Nam đã có 4 ông nhập tịch gồm: Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Chưa kể các ông Việt Kiều.

Liên quan: "Bài toán bước một của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước tứ kết ASIAD 20"- Mấy chục năm nay, bóng chuyền Việt Nam, vẫn là vấn đề... bước 1, huhu. Liên quan nữa: "Xác định đối thủ cực mạnh của bóng chuyền nữ Việt Nam ở tứ kết ASIAD 20"- Là Trung Quốc ạ, đánh vào ngày mai. Bèn thôi, có chi mô nơ? Biết đâu đấy hihi. Hôm nay thì có lễ khai mạc.

2. "Chủ tịch Khánh Hòa giao Thuế tỉnh trả lại tiền sử dụng đất chênh lệch cho dân".

Ăn của dân mà dễ à, hihi. Nó liên quan tới bài này trước đó: "Nộp thuế chậm bị phạt từng ngày, sao thu thuế sai gần 1,5 năm không trả tiền lãi cho dân?".

3. "Cây ngã đè xe buýt và xe máy trên đường An Dương Vương, 1 người tử vong"- Lại cây, huhu. Và nhớ cái vụ cây đổ chết người ở Thanh Hóa, chủ cây và người cưa góp 200 triệu đến phúng, thực chất là góp phần đền bù tổn thất cho gia đình người chết. Con trai người chết nhận 150 triệu, đủ tiền làm đám, còn thì trả lại. "Người ta cũng khó khăn", và còn đề nghị giảm nhẹ cho người liên quan. Rất ấm lòng, phỏng ạ?

Liên quan: "Người đàn ông 63 tuổi kiện bạn gái 48 tuổi, đòi hơn 5 tỉ đồng sau chia tay"- Xưa các cụ đã dạy rồi: Bắc thang lên hỏi ông trời/ tiền trai cho gái có đòi được không?

4. "Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công 12 nhân sự"- Điều động liên tục hihi. Anh Phương người Huế ra mần bí thư Quảng Trị chừ về phó cho anh Nghị. Huế có một anh về mần phó bí thư thường trực, HCM có anh Nguyễn Sinh Nhật Tân về cũng làm phó bí thư... Đại loại thế hihi. Nhà cháu ưng anh Bùi Hoài Sơn về làm phó ban Tuyên giáo nhất.

5. "Nguyên Cục trưởng đề xuất cách xử lý đáng chú ý, không 'cắt ngọn' HH Linh Đàm"- Nhà cháu đọc và thấy... có lý ạ. Chứ giờ phá hay cắt ngọn đều rất khó. Và lãng phí nữa. Làm thế, vẫn giữ nghiêm kỷ cương mà không lãng phí, gây khó khăn cho hàng ngàn, chính xác là 9.000 căn hộ, huhu. Muốn biết ổng đề xuất như nào, cop câu lệnh trong ngoặc kép rồi dán Google nhé. Nhiều cụ, mẹ lười bỏ mẹ đi, cứ bắt nhà cháu dẫn link luôn cơ, mà dẫn thì nó rối tus...

6. "Vừa vào mùa, bánh Trung thu đã có nơi mua 1 được 4"- Hôm qua thì nhà cháu điểm tin "xếp hàng mua bánh trung thu", đều ở Sài Gòn ạ.

7. "Cầu Trường Tiền ‘khoác áo mới’, du khách thích thú check-in"- Cầu này cũng khấp khểnh mất một dạo, từ việc người ta đổi tên Trường thành Tràng, tới cắt cmn cái khúc cong làm chiếu nghỉ nhưng cái chính là đoạn lồi ra ấy nó làm cho cầu mềm hơn, đẹp hơn, trữ tình nữ tính hơn, rồi sơn màu ghi, giờ trở lại màu bạc nguyên bản...

"Cầu Trường Tiền được xây dựng năm 1897 dưới thời vua Thành Thái, do nhà thầu Pháp thiết kế và thi công. Cầu hoàn thành vào năm 1899, dài 401 m, rộng 6,2 m, gồm 6 nhịp dầm thép hình bán nguyệt"...

Tóm lại, cái gọi là bảo tồn của chúng ta lâu nay ấy, nó rất đáng... lo hihi, cấm ghép lại để lái nhé.

8. "Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh'"- Hì hì lên đỉnh mà... dễ à? Nó nằm ở sự kiện này ạ: "Tùng Dương và sự liều lĩnh trong liveconcert "Bay về phía mặt trời".

Liên quan: "MC Minh Trang nuôi 4 con sau ly hôn"- Khiếp, đẻ nhiều thế. Nhưng... vẫn xinh, tài ạ.

Trong khi đó, "Hai nữ NSND được nhạc sĩ Quốc Trung khen là 'của báu âm nhạc Việt Nam'"- Là NSND Thanh Hoài và NSND Thúy Hường ạ.

 

Tin chiều

1. Cà phê về, bật tivi, thấy Bắc Ninh chính thức lên "thành phố trực thuộc trung ương". Lễ trọng, VTV trực tiếp, quan khách rất đông. Cụ Tổng phát biểu. Hoan hô Bắc Ninh, xứ Quan Họ, nhà cháu chả hiểu sao, dạo gần đây toàn nghe quan họ và những bài hát âm hưởng quan họ.

Trong khi đó, "Từ ngày 20 đến 25-09, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Mỹ; sau đó thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Louise Arbour". Không biết có gặp ông Trump không? Dù sao cũng bèn ạ.

Liên quan: "Nhà Trắng công bố lịch trình đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình".

Liên quan nữa: "Mỹ trao trả hàng chục cổ vật cho Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh"- Đấy, có thế chứ? Lại nhớ Pháp cũng trao trả cho Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn nhân cuộc ông Tô Lâm thăm Pháp.

2. "Cô gái không chịu lên xe, nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trên đường"- Thôi xong, thằng này ăn đủ. say lái xe, gây rối, làm hư hại tài sản vân vân.

Nhà cháu vừa lái xe qua quảng trường Pleiku, thấy công nhân đang ngăn đường để sửa cái rào chắn, phì cười mà rằng: Đắm đò giặt váy, hihi. Trước đó cái này đã hư, mỗi lần bấm cho nó chạy thấy ông bảo vệ toát mồ hôi, vừa bấm vừa đẩy vừa nhấc... Giờ có người say rượu tông vào, nó đền cho sửa he he. Vụ này đền rào chắn 45 triệu, phạt 35 triệu, đền 3 xe máy 15 triêu. May, nghe nói nhà có điều kiện...

Liên quan: "Người đàn ông 63 tuổi kiện bạn gái kém 15 tuổi đòi tiền sau chia tay, được nhận lại 4,2 tỉ đồng"- Sáng nhà cháu điểm rồi, và nhắc câu "Bắc thang lên hỏi...", té ra với vụ này, giời cũng sai he he.

Liên quan nữa: "Vụ nam sinh tự tử vì bạo lực học đường: Đề nghị làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm"- Huhu rất ban căng. "Mẹ em Đ.M.H. (14 tuổi, học sinh tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình cùng luật sư đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du - Di Linh liên quan vụ bạo lực học đường".

3. "Tay đập 18 tuổi bóng chuyền nữ Việt Nam vượt mặt ngôi sao Thái Lan, Trung Quốc"- Cháu là Phạm Quỳnh Hương, chủ công của đội Bộ Tư lệnh thông tin ạ. Trong 10 vận động viên ghi điểm nhiều nhất Asiad tới giờ thì Phạm Quỳnh Hương số 1, sau đấy thứ 3 là Trần Bích Thủy và 10 là Trà My. Tất nhiên, như vẫn mấy chục năm nay, bóng chuyền VN vẫn là bước 1 bước 1 bước 1 và bước 1.

4. "Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích"- Buồn quá ạ, tới mấy người bị giật, nhưng hai người rơi xuống sông mất tích là hai cha con. Cha 41 tuổi, con trai 12 tuổi.

Liên quan: "Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân, 3 người tử vong". Hai người trên xe đầu kéo và chủ ngôi nhà bị xe tông vào đã tử vong. Cũng buồn quá ạ.

5. "Bị phạt, truy thu gần 12 tỉ, doanh nghiệp 'lật ngược thế cờ' trước cơ quan thuế"- he he vụ này vui á. Châu chấu đá voi và voi... đổ kềnh.

6. "Người Việt chi hơn 1.500 tỉ đồng mua iPhone 18 Pro Max, 18 Pro ngày đầu"- Huhu nhà cháu không trong nhóm "người Việt" này rồi, bùn wá.

Cũng không mắc lắm: iPhone 18 Pro có giá thấp nhất 38,99 triệu, trong khi 18 Pro Max từ 41,99 triệu đồng, he he.

7. "Hoài Lâm thông báo cưới"- Hihi rất nghiêm trọng ạ. Nhưng cũng bùn là, nhà cháu chưa nghe anh này hát bao giờ?

 

Tin tối

1. Đang diễn ra lễ khai mạc Asiad 20. Các bác ấy toàn nói vo và nói ngắn. Thích thế.

2. "Nhiều hộ kinh doanh bất ngờ bị truy thu thuế tài khoản loa ‘ting ting’"- He he đi uống cà phê, thi thoảng cần tiền mặt (đám cưới, đám ma, đi ủng hộ đâu đó...) nhà cháu, và một số người, bắn ting ting vào QR code quán, quán đưa tiền mặt. Gần đây mới biết là không nên làm thế. Nên bèn.

3. "Học sinh ở TPHCM đi xe máy: Gửi xe bên ngoài rồi đi bộ vào lớp"- Nhiều nơi như thế, có điều, người lớn có muốn biết hay không? Và nữa, bố mẹ các cháu cũng... biết đấy he he. Vấn đề là: Không giao xe cho con, phụ huynh xoay xở thế nào? Câu hỏi của chính bài báo ạ.

4. "Xác minh clip tài xế xe ôm công nghệ bị đánh túi bụi trong đêm"- Hôm qua nhà cháu đã xem clip trên một group với rất nhiều cm kiểu: Nhà không có mạng. Nhưng thằng đánh, trông ăn mặc lịch sự lắm, áo sơ mi trắng chứ không áo thun, áo jean như nhà cháu, tức cũng biết đọc báo hihi. "Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật". Bèn rồi con ơi?

5. "Bệnh viện 700 giường ở Ninh Bình dột, bệnh nhân phải dùng xô hứng nước"- Dột thì một là hứng nước và hai là lấy nilon mà căng thôi, ngàn năm nay dân ta thế rồi mà, 700 giường hay 70.000 giường cũng thế thôi.

Liên quan: "Mua nhà triệu USD vẫn loay hoay chống ngập"- Ơ kìa, như dột thôi, trăm triệu đô thì nó vẫn ngập chứ chả nhẽ nước nó biết phân biệt à? Phỏng a?

Liên quan vẫn: "Nước lũ dâng cao, hơn 600 hộ dân ở Thanh Hóa vẫn đang ngập". Nữa cho nó toàn cảnh: "Nước mưa cuồn cuộn như thác tràn vào tầng hầm chung cư ở Nghệ An"- Huhu tóm lại cứ mưa là ngập, là dột. Giời ác quá. Và đấy là lý do mấy hôm nữa về Huế nhà cháu đi tàu, không lái xe như mọi khi. Có gì tàu chịu trách nhiệm hihi.

6. "Tiết kiệm 3 triệu đồng/tháng, sau 20 năm có bao nhiêu tiền?"- Có câu hỏi nào khó hơn đi, máy tính nó không tính được đi, AI nó ngọng đi, huhu.

7. "Vì sao bài thơ 'Bắt nạt' lại tạo sóng tranh cãi?"- Vì nó... bắt nạt. Hihi.

Nhà cháu có theo dõi vụ này, định im lặng, nhưng giờ báo đã hỏi, nhà cháu nói luôn: Tại tác giả. Ổng đi mạt sát người đọc dù người đọc có mạt sát ổng, nhưng người đọc là đám đông, thậm chí không hình không ảnh, còn ổng lừng lững một mình. Rồi ổng bảo ổng thiên tài, người đọc không hiểu thiên tài. Thế khác quái gì vác xăng dập lửa he he...

Tất nhiên, mỗi người có một cách ứng xử. Nguyễn Thế Hoàng Linh có cách ứng xử của mình, thì bèn.

VĂN CÔNG HÙNG 19.09.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.