Cách đây không lâu, báo chí đăng tin chủ trương của Bộ Chính Trị: Chấm dứt việc đào tạo bác sĩ trong các trường không phải là trường Y khoa.
Khi đó, tui ngẫm: Đối phó dễ ợt. Thay vì thành lập Khoa Y, thì nay các Trường Đại học lập hẳn một Trường Y hẳn hoi luôn. Danh chính ngôn thuận, không sai chủ trương.
Và nay đúng vậy. Cái trường Đại học Công nghệ Hutech vốn là trường tư thục chuyển từ dân lập, chỉ cần xin phép thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe là...khỏe re.
Vậy là từ nay, ta có dạng bác sĩ "xã hội hóa" từ nhiều nguồn, thay vì từ một số ít trường Y Dược truyền thống. Sau đó chỉ cần "rửa phèn" là xong.
Lại vừa nghe chuyện chấm dứt đào tạo ngành Sư phạm trong các trường không phải là trường Sư phạm. Lại dễ ợt. Ta lại lập các Trường Sư phạm trong các Đại học là xong.
P.s: Thấy thứ trưởng Y tế Tuyên đi dặn dò nhắn nhủ các tân sinh viên Y khoa Hutech là an tâm. Vì chắc ổng không như hai tay bộ trưởng, mấy tay thứ trưởng, hàng lô hàng lốc Cục Vụ của Bộ Y tế phải vào tù vì ...không có trái tim nhơn hậu.
VÕ KHÁNH TUYÊN 26.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.