vendredi 18 septembre 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Sự thật “đứa trẻ hành hung người nhà ở Phú Quốc” bị vạch trần

 

Có lẽ, người tung clip ban đầu muốn dư luận hiểu rằng, có một đứa trẻ không được giáo dục đến nơi đến chốn hành hung một người nhà (họ cũng không nói hành hung ai, để dư luận tự diễn biến là đứa trẻ hành hung mẹ đẻ).

Vâng, một chuyện không thể tưởng tượng. Sau đó người ta la ó, réo gọi, nào là trẻ thời nay mất dạy, nào là chơi game ra nông nỗi. Có cả tiếng réo gọi ngành giáo dục vào để đổ lỗi vì không dạy được đứa trẻ trên.

Người nào tung clip có vẻ đã đạt được mục đích. Đứa trẻ bị cộng đồng mạng tìm tòi, nguyền rủa và làm đủ thứ để thể hiện sự tức giận.

Cộng đồng sai không? Không. Vì họ thiếu thông tin. Vì họ không chấp nhận được một đứa trẻ như thế. Vì họ không biết clip lan truyền là có mục đích. Kiểu này thì bị nhiều, khi người ta tiếp cận thông tin ban đầu từ mạng xã hội.

Đứa trẻ có sai không? Có hư không? Thưa là có. Có sai, sai vì hành xử bạo lực. Thứ mà ta cần ráo riết nói không trong mọi hình thức giáo dục. Có hư, hư vì hành xử như thế đối với người lớn, nhất là người trong gia đình.

Chỉ khi công an làm rõ sự việc thì mọi thứ bẽ bàng và khốn nạn hơn người ta tưởng. Cái sai, cái hư của đứa trẻ là vì bắt chước cái khuôn bạo lực của người lớn trong chính nhà của em. Cái sai, cái hư của đứa trẻ cũng bắt nguồn từ tâm cơ, mục đích mà người lớn đẩy sự ẩn ức của em đến cao độ.

Tuổi 13 đang tuổi ăn tuổi lớn, đang tuổi nổi loạn trước những thứ không ra gì của người lớn đối xử với nhau và với chúng, nên cái sai cái hư ấy chắc chắn là từ người lớn, mà éo le thay, lại là người thân thích của em mang lại.

Một đứa trẻ bị đổ tội cho ăn cắp điện thoại. Mà đổ tội không bắt tận tay day tận mặt, không chứng cứ, cứ đay nghiến vu vơ hàng tuần liền. Đay nghiến nó chưa đủ thì đay nghiến cả mẹ nó.

Chưa hết, trước cái điện thoại, người đổ cho đứa trẻ ăn cắp lại chửi bới hành hung cả mẹ của em. Đụng đến ai thì đụng, đụng đến cha mẹ vô cớ và có tính đàn áp thì đừng trách ai không tôn trọng mình, nhất là trẻ nhỏ.

Và bằng một mục đích, câu chuyện “đứa trẻ hư đứa trẻ hỗn” trong clip được đến với mọi người. “Nạn nhân” trong clip là bà mợ. Cũng là người đổ cho em lấy cắp điện thoại. Cũng là người bạo hành mẹ em. Giờ thì chưa biết tay ải tay ai đăng tải clip để cộng đồng triệt đường đứa trẻ.

Một lần nữa ta khẳng định, bạo lực với bất kỳ lý do gì đều không được phép. Một đứa trẻ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề cần phải giáo dục lại.

Nhưng, những người lớn vu oan giá họa, hành xử bạo lực trong gia đình, hay kẻ cố tình tung clip lên mạng, tạo ra những ảnh hưởng xấu, và khiến cộng đồng bạo lực mạng đứa trẻ thì sao? Đã ra chốn công đường thì không thể không mạnh tay, không thể cười ruồi kiểu hòa giải gia đình đóng cửa bảo ban nhau là được!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 18.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.