Đám bên chuồng nó húc ông Lê Văn Duyệt; ông Gia Long…liên miên ngày này qua tháng khác để làm gì?
Chuyện này mình đã viết vài lần, nhưng vẫn cần nhắc lại để mọi người hiểu cho rõ bản chất vấn đề. Đó là đám chống lật sử này nó muốn tạo một thế lực để kìm hãm những ai có ý đồ cải cách trong đảng thôi. Nó mượn các nội dung chống lật sử này để duy trì content, liên tục tạo các cơn bão trong tách trà. Hết trend húc này đến trend húc người kia. Nên giờ ai mà đen rơi vào tâm bão là nó húc chết luôn.
Đối tượng húc mượt nhất sẽ là những ai có quan hệ thân với ông nào mong muốn cải cách, gọi nôm na là cùng phe với ông đó, không thì có mối liên hệ gì đó cũng được rồi. Nguyên lý tạo trend trên mạng xã hội là dây cà dây muống, suy diễn loạn xạ về các mối quan hệ. Đại khái nó muốn húc ông A thì nó truy ra bố vợ của chú lái xe của ông A là cùng phe với ông cải cách kia.
Bọn nó húc sách giáo khoa hay Bộ Giáo dục là y chang vậy mà. Nó húc một tác giả được có tác phẩm vào sách giáo khoa thì nó bới ra một nội dung từ 10 năm trước có vài từ nó cho là nhạy cảm, rồi suy diễn ra là tác giả đó không xứng đáng…
Tóm lại là với trend húc này, nó cứ ngửi thấy mùi ai đó có vẻ cải cách, tư tưởng mới, thân phương Tây là nó húc tất, bất chấp đúng sai, bất chấp lý lẽ.
Thế nên ông Duyệt, ông Ánh là những đối tượng dùng để đá thúng đụng nia tốt nhất. Nó mượn chuyện chửi họ để đưa ra thông điệp chống cải cách, chống việc quan hệ đa phương với phương Tây. Bản chất cũng là bảo vệ nồi cơm của phe nhóm bọn nó thôi.
Anh em để ý là thời ông Trọng, ông ấy cũng đề cao cây tre, thân Mỹ, nhưng đám chuồng này không húc. Vì nó không thấy nồi cơm bị đe dọa. Đơn giản thế thôi. Nên mới có chuyện hài hước là đám này toàn đào mộ những nội dung từ chục năm trước như "Nỗi buồn chiến tranh" ra húc. Hay chuyện ông Nam dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở Vin Uni cũng là ở thời điểm ông Trọng làm tổng bí thư, có con nào húc đâu! Việc đặt tên đường Lê Văn Duyệt cũng thời ông Trọng mà, lúc đó có con bò nào húc đâu, sao giờ mới đào mộ?
Hay chuyện sách quốc sử bỏ từ Ngụy, bọn nó khóc tới ông Trọng, rồi ổng cũng lờ đi, mặc kệ, rồi cả chuồng cũng nín hết! Giờ chúng lại đào mộ chuyện đó ra húc các sử gia.
Thế nên trend húc ông Duyệt này nó cứ lai rai mãi thôi. Nó chỉ dừng khi có con bò phải nhập kho, bọn bò mới chờn. Chứ chửi mà không sao, lại được bảo kê, thì chửi thoải mái, sao phải ngại.
Kể cả bên chính quyền mà sợ chuồng bò, không dám đến viếng ông Duyệt, thậm chí xóa tên đường Lê Văn Duyệt, thì bò vẫn không dừng húc đâu. Nó lại quay ra đòi đào mả ông Ánh, rồi lại tìm con mồi khác kiểu thế để húc. Rồi chính quyền lại đi vuốt ve chúng nó? Rồi nó húc tới tận ông Kiệt cho mà xem. Được đằng chân thì lân đằng đầu nhé. Vấn đề là ai đủ bản lĩnh để dám tát lật mặt bọn bò?
Phản ứng của cơ quan chức năng nó thể hiện quan điểm của người nắm quyền. Nếu mà chuồng bò dẫn dắt tư tưởng, thành cmn tinh hoa dân tộc, thì trí thức sẽ chổng đít lại. Thế thôi. Người ta chỉ cần không lên tiếng nữa, mặc kệ các ông làm gì thì làm, cũng đủ để đất nước quay laị tư tưởng thời bao cấp, khi nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, không phải là ta thì chắc chắn là địch, hai chân xấu bốn chân tốt.
Đất nước mà có bò làm cách mạng văn hóa, làm tinh hoa dẫn dắt thì Xuống Hố Cả Nước thôi, chắc vươn mình lên tới mặt đất là hết cỡ.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 19.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.