Vụ thảm sát Hố Nai khiến có vài suy nghĩ.
Gần 30 năm qua, Hố Nai đã thay đổi hoàn toàn về demography (dân số).
Từ một vùng Bắc di cư 54, Công giáo toàn tòng, hầu hết sống hiền lành, lương thiện, tự trị, nhìn ngó bảo ban lẫn nhau... Cái lý thuyết "6 Degrees of Separation" nó hiện hữu, tỏ ra rất rõ ở Hố Nai. Chỉ cần độ 2 hay 3 mắt xích thôi cũng chứng tỏ sự đúng đắn, chính xác của lý thuyết đến nỗi, một người hoàn toàn không quen biết, vẫn có thể là họ hàng với nhau.
Cho nên dân Hố Nai, những người xa lạ khi hỏi han rồi nhận ra mối liên kết, hay có câu: "Đánh nhau vỡ đầu mới biết là anh em"
Giờ Hố Nai thành tạp chủng, thành hiệp chủng quốc Hố Nai. Đủ mọi sắc dân từ nơi khác đến, Hố Nai thành phức tạp, rối ren nhiều thứ, nhất là lối sống, tệ nạn xã hội và tội phạm.
Ví dụ, ngày trước, đố có chỗ nào kinh doanh được bia ôm, karaok ôm, mát xa trá hình...
Dân tự dẹp, không cần chính quyền.
Giờ thì đầy.
Hay hồi xưa, con gái đi lễ, mặc áo hở vai thôi đã bị dòm ngó, nghe lời ong tiếng ve. Thậm chí bị mấy bà chương ông quản quát mắng, bị Cha xứ nhắc nhở trên nhà thờ.
Giờ thì có khi mặc quần áo cũng như cới chuồng.
Giờ về đi lễ nhà thờ nơi chôn nhau cắt rốn, số khuôn mặt nhận ra (quan sát khi giáo dân rước Lễ đi xuống) chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Hay là tôi đã quá già, đã mất trí nhớ?
THÁI VŨ 03.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.