mardi 1 septembre 2026

Nguyễn Đình Bổn - Một dấu hỏi về tính đồng hóa mạnh mẽ của tiếng nói Nam kỳ


Tôi có một thắc mắc từ thực tế quan sát, và có nhiều cách giải đáp nhưng chưa bao giờ thấy đúng hoàn toàn, từ một hiện tượng, mà sau 1975 rất rõ:

Vì sao người miền Bắc, miền Trung khi vô Nam sinh sống dễ dàng bắt chước phát âm theo giọng miền Nam, cụ thể giọng Sài Gòn? Thời gian đầu thay đổi giọng ít, càng về sau giọng càng gần giống Sài Gòn.

Trong trường hợp ngược lại, người miền đồng bằng sông Cửu Long, người Sài Gòn dù sinh sống tại Hà Nội, Huế, hay Đà Nẵng họ lại vẫn giữ giọng?

Và tại sao trước 1975, người Bắc, gọi là Bắc 54 họ ít thay đổi giọng? Vì họ sống tập trung theo khu vực (như các xóm đạo hay lý do nào khác?). Tương tự, tại khu vực Bảy Hiền người Quảng vẫn giữ giọng Quảng?

Vậy thì nhé ạ, nước dùng, chuẩn vị... mà người miền Tây, người Sài Gòn gốc Nam kỳ đang xài một cách hổ lốn hiện nay chỉ là một hiện tượng do mạng xã hội, hay nó là sẽ đồng hóa ngôn ngữ?

Tôi nghĩ chỉ phổ biến trên mạng và mấy quầy bán hàng thôi. Dân miền Tây, ít nhứt hiện nay không thể đối thoại trong gia đình kiểu như: "Má ơi, má nhớ nấu hủ tiếu cho chuẩn vị, nước dùng cho đậm đà nhé ạ" thì chắc ăn... chổi chà!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 31.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.