Hôm nay tịch thu những gốc mai vàng của dân, ngày mai có thể là xoài, nhãn, ổi, cóc, cam, chanh trong vườn. Rồi tiếp theo là con mèo, con chó không chừng, nếu theo cái logic là “không chứng minh được nguồn gốc”.
Một lập luận khó và cùn như thế, người ta có thể áp dụng cho được.
Nguồn gốc của cây là đất, cây thiếu đất cây sống không được. Cũng như nguồn gốc của các ông là dân, các ông thiếu dân hẳn các ông có vinh hoa phú quý, mạnh mồm mạnh miệng mà nghênh ngang ?
Có những thứ nó tự nhiên hiện hữu, tự dưng bắt chứng minh rồi kiếm chuyện, y hệt như câu hỏi “mày biết bố mày là ai không”, rất láo xược, phản cảm và đầy trêu ngươi ấy.
Mai có phải là loài thực vật hiếm trong rừng cần bảo vệ không ? Nếu không, một là phiền các ông thu hồi cái quyết định của mình và xin lỗi người dân.
Hoặc nếu đi tìm nguồn gốc để phạt, thì hàng năm cứ độ Tết đến xuân về đi mà phạt, mới đã. Lúc đó đâu đâu cũng mai đâu đâu cũng đào, thêm vô số cây có thể phạt vì logic của các ông. Và lúc ấy, thành tích các ông sẽ lẫy lừng lắm, lưu danh dòng họ chứ chả đùa !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.