lundi 7 octobre 2024

Hà Phan - Sao lại nhẫn tâm không lo bảo hiểm y tế cho người bán vé số ?


Sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Xổ số Miền Nam (từ Bình Thuận trở vào) hơn 9.000 tỉ !

Nhiều công ty bán hết gần 100 % số vé in ra, và mới đây khu vực này đã được tăng doanh số phát hành lên 13 triệu vé/kỳ mở thưởng.

Đóng góp chính vào lời khủng và doanh thu gần 70.000 tỉ chỉ trong 6 tháng, là hàng vạn "công nhân" bán vé số lặn lội ngày đêm, dãi nắng dầm mưa khắp hang cùng ngõ hẻm. Đại đa số họ là người nghèo, buông xấp vé hết tiền và bệnh tật luôn là gánh nặng khủng khiếp. Thế nhưng nhiều công ty Xổ số đề nghị mua bảo hiểm y tế cho họ thì Bộ Tài Chính từ chối, vì quy định không có !

Có lẽ chẳng có ngành nào mà người làm ra doanh số cùng lời khủng, chẳng bao giờ lỗ như vậy lại không có được chế độ cơ bản nhất là bảo hiểm y tế! Doanh thu của nguồn này còn bỏ xa những thứ cao sang như hàng không. Và tiền tươi thóc thật, ngân khố chưa bao giờ bỏ thêm đồng nào. Nhưng người bán vé số thì được đối đãi như thế đấy!

Không lo được nhiều, nại abcd này kia thì cũng đồng bào mình cả. Lỡ họ ốm đau, bảo hiểm y tế đỡ đần đâu chỉ cho họ mà Nhà nước cũng bớt gánh nặng, vì có bỏ mặc được không ?

Tôi lấy ví dụ Đồng Tháp có khoảng 16.000 người bán vé số dạo. Bảo hiểm y tế giờ khoảng 1,2 triệu đồng/người, mua cho tất cả chỉ gần 20 tỉ. Trong khi đó lợi nhuận công ty Xổ số Đồng Tháp năm rồi hơn 660 tỉ đồng. Chỉ cần bỏ ra con số lẻ là bà con đã có phần yên lành.

Vậy mà sau bao lời than vãn, đề nghị tha thiết, đủ cả lý lẫn tình họ vẫn không có vì ông Bộ cho rằng không được! Chẳng lẽ phận "thấp cổ bé họng" ít ai nghe nên mãi đành như thế?

HÀ PHAN 07.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.