samedi 26 octobre 2024

Ngọc Vinh - Ngu hóa


Anh Tô nói rồi, nghẽn thể chế sinh ra nghẽn nhân sự. Mà nghẽn nhân sự thì phát sinh bộ trưởng...chập mạch.

Trông nhân sự bộ Giáo dục hôm nay mà phát rầu vì sở thích ban bố đặc quyền sảng và...đần.

Cha nội bộ trưởng đột nhiên nổi hứng đòi miễn học phí cho con giáo viên. Dân chúng phản ứng quá nên phải bỏ.

Giờ lại đòi ban phát điểm thi vào lớp 10 cho con cán bộ chống Pháp, trong khi họ chống gậy hoặc đai hết mẹ nó rồi.

Giáo sư tiến sĩ mà đề xuất tào lao xịt bộp như thế ko phải đần thì là gì? Nói đần thì không chịu, nói quá đần chắc...chịu.

Giáo dục là xương sống quốc gia, nhưng nhiều nhiệm kỳ nhân sự bộ Giáo dục toàn như thế. Hèn chi dân ta cứ bị ngu hóa dần dần, híc.

NGỌC VINH 25.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.