vendredi 20 septembre 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 20.09.2024

1. Đây rồi, yên tâm rồi, gờm hôm trước nhà cháu viết cái tus rồi sau triển thành bài báo trên báo Văn Nghệ Công an về trồng cây còn nguyên bầu, bà con vào cãi nhau vui quá cơ, lại dẫn cả các ông tây trồng cây như thế nào?

Thằng bạn, rất hiểu về đấu thầu, cười khẩy: lúc làm dự toán thì có bầu cây bằng màng tự hủy, nhưng khi trồng thật thì nó như... đã thấy, cãi nhau đếch gì, cái màng tự hủy ấy rất đắt, nhà thầu nào dám chơi..., đại loại thế. Đây là câu trả lời ạ: "Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Trồng cây để nguyên vỏ bầu là trái quy định"- Bà con vào cãi tiếp đi ạ, hihi. Lại có ông KOL vào bình luận : Hỏi ông nhà thơ ấy (là nhà cháu) đã trồng cái cây nào chưa? Chả nhẽ lại chụp cây hoa sữa nhà cháu trồng trước nhà giờ cao gần chục mét...

2. Khổ chồng khổ ạ: "Xe cứu thương chở bệnh nhân về quê va chạm liên hoàn với 3 ô tô ở quận 5".

3. Loay hoay mãi, từ không đồng hồ rồi có đồng hồ rồi lại định bỏ đồng hồ, giờ thì: "TPHCM sẽ mở rộng lắp đặt đèn giao thông tự chỉnh thời gian theo lưu lượng xe". Có thể cái này có lý hơn việc bỏ đồng hồ chăng?

4. "Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án" giảm được 3 tháng - theo lịch là hôm qua ra ạ. Hihi tiếp tục livestream chị nhé, cho vuôi.

5. "Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình báo cáo nguyên nhân vụ sập cầu"- Mới đọc tưởng cầu Phong Châu, té ra là cầu Ngòi Móng. Cầu Phong Châu ở Phú Thọ kia ạ, chắc chắn vụ sập cầu này sẽ phải điều tra. Nhiều bố giờ cũng run phết.

À đây, ý kiến bộ Xây dựng: "Bộ Xây dựng: Yêu cầu giám định và phân trách nhiệm vụ sập cầu Phong Châu"- Bộ Xây dựng lưu ý, trong quá trình tổ chức giám định, hiện trường sự cố cần được chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi triển khai các công việc tiếp theo; thu thập các tài liệu kỹ thuật có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa công trình...

6. "Mẹ đơn thân ở TPHCM không dám mua nhà vì tiêu gần 60 triệu đồng/tháng"- Nhà cháu tiêu có 6 triệu mà cũng còn không dám nữa mà, gờm...

Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 20.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.