samedi 13 avril 2024

Lưu Nhi Dũ - Cầu mưa ?

Học tới tiến sĩ như ông Nguyễn Hoàng Điệp mà còn tin lập đàn cầu được mưa ?

Ông tiến sĩ này giới thiệu cho TPHCM, các tỉnh miền Tây đang hạn hán một vị “hô phong hoán vũ” để làm mưa cứu dân”!

Trời, tới thế kỷ của AI mà vị tiến sĩ này còn mê mê đến cỡ đó sao!

Tui có đọc trong Đại Việt Sử ký Toàn Thư và các sử liệu khác có ghi chép những câu chuyện cầu đảo từ các vua triều Lý, Lê, Nguyễn nhưng có lúc cầu được, lúc không và cũng chả khả tín!

Giờ nước nào cũng có thể làm mưa nhân tạo được theo công thức đã có nhưng không hiệu quả kinh tế vì gia thành cao!

Vậy đó, tôi dám cá độ với ai cầu đảo được mưa trong những ngày này ở TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Còn sau 15/05, tôi cầu cái một là có mưa đầu mùa à nghen!

Thì ra ông tiến sĩ này từng là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, còn giờ thì làm giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ (CTCS).

Thưa tiến sĩ, giờ là thời trí tuệ nhân tạo AI rồi nghen! Nếu ông xài AI gây mưa người ta còn tin…

Dẫu sao “mua vui cũng được một vài trống canh”!

LƯU NHI DŨ 13.04.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.