jeudi 14 septembre 2023

Trần Xuân Thái - Vô cảm trước nỗi đau đồng loại

 

Bộ Văn hóa-Thông tin-Du lịch đang làm cái trò gì tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngay vào cái đêm thảm trạng hỏa hoạn xảy ra khiến 56 người chết (chỉ mới 39 tử thi được nhận dạng) và 37 người bị thương vậy?

Bộ có vô tâm không vậy? Khônng thể hủy hay đình chỉ sự kiện dời lại một dịp khác hay sao?

Ngay trong thời khắc bi thương đau buồn cả nước như thế này mà đi hò hát văn nghệ trao giải báo chí gì đó à? Bộ đã vậy, các ký giả có thấy hổ thẹn lương tâm khi dửng dưng, vô cảm với đồng bào mà cam lòng bước lên sân khấu hay không?

Hãy xem hình ảnh những nguyên thủ quốc gia nước người luôn có thói quen lập tức hủy hay cắt ngắn chuyến công du để về nước trực tiếp xử lý khủng hoảng, thiên tai, thảm họa. Và hãy xem hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp "lội" vào hiện trường hỏa hoạn để thị sát, chỉ đạo xử lý thảm trạng. Còn ông bộ trưởng Văn thể du thì vô tư cùng cánh nhà báo và diễn viên ca hát, vui chơi, chúc tụng nhau...

Tôi không thể tưởng tượng nổi, giữa thủ đô !

TRẦN XUÂN THÁI 13.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.