mercredi 20 septembre 2023

Hoàng Dũng - Nhạy cảm !

 

Cách đây 6 giờ, tờ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh rút tít: "Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Cứ sai là kỷ luật thì lấy đâu ra người làm việc".

Cái tít này nhạy cảm quá, khiến người đọc bất giác liên tưởng đến câu y chang như thế của ông Nguyễn Sinh Hùng, hồi ổng đang còn là Chủ tịch Quốc hội.

Thế là tờ báo lẳng lặng đổi tít, thành "Chánhán Nguyễn Hòa Bình: Thẩm phán chỉ phải chịu trách nhiệm khi có lỗi chủ quan".

Tuy nhiên trong bài vẫn còn nguyên câu nói của ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình.

 

Và tra cứu trên google thì vẫn thấy lưu dấu vết tít bài.

Ai chê trách tờ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh thì cứ việc. Còn tui, tui thương cho thân phận làm báo ở xứ ta. Họ sợ! Và họ còn tồn tại được là vì biết sợ!

Nhớ đến mấy dòng sau đây của Nguyễn Minh Châu trong bài “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa” (Văn Nghệ số 49-50 ra ngày 05.12.1987): "Có một nhà văn đàn anh nâng chén rượu lên giữa đám đàn em: “Tao còn sống, còn cầm bút được đến bây giờ là nhờ biết sợ!”. Nói rồi ngửa mặt lên trời cười rung giường, nước mắt tuôn lã chã, giọt đổ xuống đất, giọt đổ vào lòng".

Ba mươi lăm năm sau, nỗi sợ vẫn y nguyên!

Nhưng một xã hội điều hành bằng nỗi sợ, lấy sợ làm chất bôi trơn cho cỗ máy vận hành êm ả, thì đất nước đi về đâu?

HOÀNG DŨNG 19.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.