mercredi 20 septembre 2023

Đỗ Duy Ngọc - Bó cỏ nhựa cho cột điện

 

He…he nhìn buồn cười bỏ mẹ. Không biết cha nào nghĩ ra “tối kiến” này?

Cứ tưởng tượng 1.300 cái trụ điện ở quận 5 bị quấn cỏ nhựa là muốn ngứa con mắt bên trái, xốn con mắt bên phải rồi. Trông nó nhếch nhác, còn bẩn hơn là bị mấy cái tờ rao vặt dán lên.

Tất cả những tờ quảng cáo ấy đều có số điện thoại liên lạc, sao không triệt được mà phải chơi kiểu bó chiếu thế này?

Rồi đây, cái sáng kiến tốn tiền và làm bẩn phố phường ấy mà được lan rộng toàn thành phố chắc vui kkk. Nhìn đâu cũng một màu xanh xanh của cỏ giả, mai mốt nó bong tróc ra càng tệ nữa. Hay là bó luôn mấy cây cổ thụ cho nó xôm trò, chi thêm một mớ tiền nữa.

Tui van các ông, nếu không có việc gì làm thì cứ ngồi máy lạnh lãnh lương cho dân nhờ. Cứ bày ra mấy chuyện rách việc gọi là công trình như thế này thêm hại tiền thuế của dân, làm trò bẩn ngó bộ không đặng rồi. Mà có ngăn được những tờ rao vặt, quảng cáo đó đâu!

Tui nể cái tư duy của mấy cha rồi đó. Việt Nam ta làm chi cũng khác thiên hạ.

ĐỖ DUY NGỌC 20.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.