dimanche 17 septembre 2023

Hoàng Nguyên Vũ - Thèm tiền đến mức “hát trên những xác người” vậy sao?

 

Đã là Bộ Văn hóa, thì phải có lối hành xử ít nhất là đúng với hai chữ ấy, bởi văn hóa ứng xử mới là thứ đi đầu.

Hà Nội tang thương sau vụ cháy Khương Hạ, thành phố dừng hết các hoạt động giải trí, thể thao. Mà các nhà hát của ông Bộ này vẫn ngang nhiên múa hát, có còn cái gọi là văn hóa ứng xử không?

Biết là không sai về mặt quy định, nhưng phản cảm, tàn nhẫn và ác. Thế mà các ông mang danh văn hóa cũng có thể làm cho được !

Văn hóa thì phải lấy văn hóa làm đầu chứ?

Thèm tiền đến mức hát trên những xác người hay sao?

Các nghệ sĩ biểu diễn nữa, không có trắc ẩn với đồng bào và đồng loại, không có trái tim nhạy cảm, thì làm nghệ sĩ làm gì? Và bao nhiêu trong số các vị của ngày biểu diễn ấy, là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân? Bao nhiêu???

Thế mà còn nêu cao “chấn hưng văn hóa”, đòi Nhà nước phải đưa bao trăm tỉ ngàn tỉ đi xây cổng chào với cả phòng “trưng bày nghệ thuật”. Trong khi một chữ nghệ thuật bẻ đôi còn lớ ngớ; trong khi văn hóa hành xử dưới mức âm điểm như thế này.

Văn hóa là thứ có dùng đến triệu tỉ cũng chẳng mua được. Nhưng chỉ cần vài đồng là biết nó đang ở mức nào.

HOÀNG NGUYÊN VŨ 17.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.