dimanche 25 octobre 2026

Mai Bá Kiếm - Ăn chưa no, lo chưa tới

Đứa trẻ 7 tuổi - học lớp 2, hỏi: "Cha ơi, con xin tiền mẹ chơi chứng khoán, mua cổ phiếu VIC đang giao dịch quanh giá 236.500 đồng/CP trên sàn HOSE. Mẹ con mắng 'Tuổi ăn chưa no, lo chưa tới' mà muốn thành Quyết còi, nghĩa là sao cha?"

Người cha nói: "Đây là câu tục ngữ trong dân gian có hai tầng nghĩa. Nghĩa đen 'ăn chưa no' nói về lứa tuổi vị thành niên đang lớn, ăn rất khỏe nhưng có cảm giác chưa no. Nghĩa bóng chỉ người còn nhỏ dại, chưa biết lo toan chuyện ăn uống, cuộc sống.

"Lo chưa tới" nghĩa đen chưa đến mức phải gánh vác, lo toan những chuyện lớn trong gia đình và xã hội; nghĩa bóng nếu có lo thì cũng chưa đủ sâu sắc, thấu đáo và chín chắn. Con chưa thấu đáo sàn chứng khoán, mà muốn thao túng như Quyết còi là không thể".

Đứa con cãi: Đó là quan niệm thời bố, thời vươn mình của tụi con phải sửa thành "Ăn chưa no, lo hiến tạng".

- Trời đất, vì sao con nói như vậy?

- Hôm 12/10, nhà trường phát phiếu khảo sát cho trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 18 tuổi để cho ý kiến về việc trẻ em dưới 18 được đăng ký hiến tạng với sự đồng ý của người đại diện.

Người cha hỏi:

- "Con mới lớp 2 học kỳ 1, chưa đoc hiểu tiếng Việt rành làm sao trả lời phiếu khảo sát?"

- "Dễ ợt, phiếu khảo sát có ba đáp án: Phương án 1, Phương án 2 và Khác, con chỉ đánh đấu chéo vào 1 trong 3 đáp án. Ngày 12/10, tụi con nộp phiếu khảo sát thì ngày 21/10, Bộ trưởng Y tế trình Quốc hội Dự luật sửa đổi này, rất nhanh và nóng hổi như bánh mì mới ra lò, vừa thổi vừa ăn.

Rồi nó tung tăng hát "Trả hết trả hết cho người, trả luôn phổi, tim, gan, thận, trả xong bộ lòng hư không".

MAI BÁ KIẾM 25.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.