dimanche 25 octobre 2026

Lê Diễn Đức - Zelensky nói thẳng với Trump: "Tôi không chơi trò chơi với ông!"


Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Tôi không chơi trò chơi với Trump. Đó là điểm khác biệt giữa tôi và Putin. Tôi thẳng thắn và trung thực.”

Đó không chỉ là lời giải thích về phong cách ngoại giao. Đó còn là thông điệp gửi đến Nhà Trắng trong thời điểm quan hệ Mỹ–Ukraine đang gặp nhiều sóng gió.

Zelensky không phủ nhận vai trò của Mỹ. Ông hiểu Ukraine cần sự hỗ trợ của Washington để bảo vệ đất nước và tiến tới hòa bình. Nhưng biết ơn một đối tác không có nghĩa là phải im lặng trước những quyết định gây bất lợi cho mình.

Ông thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng vì viện trợ quân sự Mỹ không đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, nhưng không chấp nhận nhượng thêm lãnh thổ.

Đó là điều đáng chú ý: Zelensky không đòi hỏi Ukraine phải được đối xử bằng những lời hứa hoa mỹ. Ông cần sự hỗ trợ thực chất, những cam kết rõ ràng và một tiến trình đàm phán không biến số phận đất nước mình thành món hàng mặc cả giữa các cường quốc.

Câu nói của Zelensky cũng chứa đựng một lời nhắc nhở dành cho Trump. Trong ngoại giao, người ta có thể bất đồng, có thể mặc cả và có thể tìm kiếm thỏa hiệp. Nhưng nếu mọi thứ đều trở thành một trò chơi cá nhân, nơi lời nói hôm nay có thể bị đảo ngược vào ngày mai, thì ai sẽ còn đủ tin tưởng để đặt cược tương lai của mình vào những cam kết ấy?

Zelensky cho biết ông muốn giao tiếp thẳng thắn với Trump, không thao túng và không diễn trò chính trị. Ông cũng mỉa mai lời ca ngợi Putin là một nhà nhân đạo, trong bối cảnh Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraina.

Tất nhiên, tuyên bố của một nhà lãnh đạo vẫn là lời tự đánh giá của chính ông. Nhưng trong chiến tranh, có những điều không thể chỉ đo bằng kỹ năng ngoại giao hay khả năng lấy lòng người đối diện. Còn phải nhìn vào những gì mỗi bên thực sự muốn, những gì họ cam kết và những gì họ làm.

Tôi ngưỡng mộ ở Zelensky chính là thái độ ấy: Ông có thể cần Mỹ, nhưng không vì thế mà từ bỏ quyền nói lên sự thật theo cách ông nhìn nhận. Ông có thể ngồi vào bàn đàm phán, nhưng không chấp nhận để người khác quyết định thay dân tộc mình.

Bởi một tổng thống có thể phải thương lượng với cường quốc mạnh hơn mình, nhưng không có nghĩa là phải đánh mất lòng tự trọng của đất nước để đổi lấy sự hài lòng của người đối diện.

Và có lẽ, đó mới là điều Trump cần hiểu: Zelensky không đến bàn đàm phán để chơi một ván bài chính trị. Ông đến đó vì hàng triệu người Ukraine đang chờ đợi một nền hòa bình thực sự - một nền hòa bình không bắt nạn nhân phải trả giá cho tham vọng của kẻ xâm lược.

LÊ DIỄN ĐỨC 25.10.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.