dimanche 25 octobre 2026

Maria Thy Thy - Liệu con cháu chúng ta còn có an toàn?


Tui đã đăng ký hiến mô cách đây 21 năm. Khi đó tui 35 tuổi và đã tìm hiểu kỹ về hiến mô là thế nào.

Tui đồng ý và hiểu việc người bệnh cần ghép tạng quan trọng thế nào nên tui đã ký giấy hiến mô, nếu lỡ tui có đi thì các con sẽ biết mà lần.

Mấy nay rần rần việc cho các học sinh làm khảo sát về hiến tạng mà không thông qua phụ huynh. Tui phản đối điều này dù các con tui đã lớn. Học sinh dưới 18 tuổi và cả nhiều người trưởng thành nếu không tìm hiểu, đọc về hiến tạng thì cũng khó mà trả lời khảo sát. Vì sao là không thông báo với phụ huynh trước khi lấy khảo sát?

Đề xuất trẻ được hiến tạng thì đối tượng yếu thế nhất là bọn trẻ mồ côi, vùng xa …

Cách đây hơn mấy năm tui không nhớ rõ, tui ngồi trò chuyện với bạn hơn 30 tuổi vừa ghép thận được một năm - đợt đó tui hiến máu cho mẹ bạn mổ tim. Gia đình bạn khá giả ở quận 7, nguồn thận bạn kể là thanh niên người Hmong ở Lào Cai với giá theo bạn nói là 1 tỉ.

Sau khi khỏe mạnh bạn liên hệ muốn gặp bạn kia nên ra Lào Cai gặp. Bạn đó gia cảnh khó khăn nên chấp nhận bán thận và nhận 250 triệu, sau đó họ vẫn giữ liên lạc và gia đình họ mang ơn bạn kia lắm. Lâu lắm không gặp nên không biết giờ cả hai thế nào.

Thế giới ngoài gia đình là nơi phức tạp, đủ mọi thành phần. Nếu dự luật này được duyệt thì con cháu chúng ta còn có an toàn? 

Trẻ em là đối tượng yếu thế nhất cần được bảo vệ, mua thuốc, rượu, vé số dưới 18 tuổi là nghiêm cấm. Nhưng lại đề xuất trẻ dưới 18 tuổi được hiến tạng?

Trẻ mà hiến. hiến cái …

MARIA THY THY 25.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.