Tin sáng
1. "Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tự lái chuyên cơ đến Hà Nội"- Hôm nay sẽ có một loạt báo khai thác chi tiết này. Mà hết sức xứng đáng để khai thác, mot chuyện mà. Tất nhiên không phải ai cũng có khả năng... viết hay. Nhớ có lần đi thực tế về ngành giao thông vận tải, vào một sân bay, một nhà văn nữ hỏi: Sân bay ta có bao nhiêu... máy bay, hihi.
Nhưng mà hoàng hậu rất xinh ạ, hihi, nhang nhác như bà thủ tướng Yingluck Shinawatra một thời.
2. "Khởi tố 6 người hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh, truy tìm 1 khách nữ"- Hihi lúc đánh thì hung hăng lắm, giờ đi... trốn. Nhục phết. 5 bị giam, một được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Kinh, con nhỏ mà oánh thế nó không... văng sữa ra nhở? Thấy có tin nhắn "lộ lọt" trên mạng về mấy đứa này mặc cả với nạn nhân vui lắm. Tất nhiên không hẳn là không... phếch.
3. Hôm nay hạn cuối cùng phải đủ sách giáo khoa cho học sinh. Hiện nhà xuất bản đã in đủ sách và đưa về các trường, vấn đề là phân phối như thế nào?
Liên quan: "Được photocopy sách giáo khoa không quá 10 % mỗi cuốn".
4. Hiện tại, "Bắc Bộ đến Nghệ An mưa rất to". Hôm qua Quảng Trị, Huế, rồi bỏn đi lần ra phía Bắc, như thông lệ.
5. "Thót tim clip xe máy chở trẻ nhỏ áp sát đuôi xe tải đang lùi ở TP.HCM"- Chả thót tim mà thót tất cả những thứ gì có trên người khi xem clip. Chả hiểu sao có những bà mẹ mà não để... đầu gối thế không biết? Nếu không có xe máy và một chiếc ô tô liên tục báo động cho xe tải thì chả khác gì cháu bé xe điện bị xe tải lùi trúng, mà đây là hai người luôn. "Dù xe tải đang bật đèn cảnh báo, người phụ nữ không dừng lại mà tiếp tục ôm theo phía sau xe, tìm khoảng trống để đi thẳng. Chiếc xe máy vì vậy tiến sát phần đuôi xe tải, vào khu vực khó quan sát phía sau xe"...
Nhà cháu rất ghét các xe, đặc biệt xe tải gắn còi khi lùi, thậm chí rẽ, nhưng quả là, nếu không có nó thì cũng nguy. Nhưng như trường hợp này, còi ăn thua gì?
Liên quan: "Hai phụ nữ bán hải sản tử vong do đuối nước ở biển Mũi Né"- Sinh nghề tử nghiệp ạ, quá khổ.
6. "Việt Nam xây dựng thương hiệu bò H'Mông để cạnh tranh với Wagyu"- Hy vọng ạ. Wa Gu nào ở đâu xa/ H'mông ta đó chính là Wa Gu/ Phở tái/ phở nạm/ la gu/ thôi thì ta cứ... thoải mái mà ăn.
Nếu có thể, bà con nông dân cho phát triển lại giống lợn ỉ, Móng Cái, Mường Khương... thời nào nữa ạ.
7. "Văn Hậu đối diện án phạt bổ sung sau pha đạp bóng nguy hiểm với Ngọc Tân"- tất nhiên là phải phạt bổ sung rồi. Hôm qua thấy Hậu cùng đội Công an Hà Nội giao lưu với bà con Việt kiều Nhật Bản vẫn toe toét lắm.
Và vẫn khá nhiều người bênh cu này. Nó lú có chú nó khôn, nhẽ ngay hôm sau người lớn trong đội phải bảo nó mở mồm xin lỗi Doãn Ngọc Tân và người hâm mộ một câu, phỏng ạ.
Liên quan: chiều nay, 1 7giờ, U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait.
8. "Khoảng 2h sáng 14/9, một người đàn ông bất ngờ đột nhập vào nhà dân ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lẻn vào phòng ngủ rồi cởi sạch quần áo. Khi bị gia chủ phát hiện, người này vội tháo chạy, bỏ lại hiện trường một con dao nhỏ"- He he rất mờ ám?
Liên quan: "Giải thể doanh nghiệp: Cục Thuế chấn chỉnh việc yêu cầu nộp thêm hồ sơ vô căn cứ"- ơn giời, quý cục đã nhận ra. Nhưng như thế tức là do cấp dưới làm sai chứ không phải chủ trương của cục? Ơn giời phát nữa.
9. "Người dân xếp hàng mua bánh trung thu ở TPHCM"- Hihi đã vào tới Sài Gòn rồi, là chuyện xếp hàng mua bánh trung thu á?
Tin tối
1. "Đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỉ với cá nhân: Có cơ sở nhưng cần tăng tính minh bạch"- Ban căng phết nếu nhận cái giấy 1,5 tỉ hihi.
Cũng như thế, vừa thấy mấy cái clip xe đi rộng rinh, thảnh thơi trên cao tốc hihi. Đồng tiền liền khúc ruột, dân mình khôn vãi, tính ngay, thà chậm chục tiếng, thêm ít tiền xăng, tiền công còn hơn lỡ ra...
2. "Bỏ đề xuất phương án dời trung tâm hành chính Cần Thơ về Ngã Bảy"- Nói phải củ cải cũng nghe, huống gì đây là chính quyền? Trước đó có đơn vị tư vấn đề xuất đưa Cần Thơ, hihi chính xác là trung tâm hành chính Cần Thơ, về ngã bảy, bị dân phản đối kịch liệt. Nhiều người còn đề xuất "Vụ đề xuất dời trung tâm hành chính Cần Thơ về Ngã Bảy: Đề nghị công khai tên đơn vị tư vấn", hihi.
Trước đó, có ý kiến xây sân bay Cần Thơ mới khi sân bay hiện tại rất ít chuyến bay, "Năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phục vụ khoảng 1,1 triệu hành khách, đạt 37% công suất thiết kế", báo Tiền Phong phản bác ngay: "Nói thẳng bất cập về đề xuất xây sân bay Cần Thơ mới". Có vẻ các nhà tư vấn lãng mạn hơn cả thi sĩ?
3. "4 nghi phạm nước ngoài cướp tiệm vàng: Chuông báo động khẩn cấp kết nối số trực ban công an"- Trông ảnh 4 đứa bị còng tay lệt bệt ven đường thấy nó nhục. Tây cũng có tây this tây that là có thật hihi.
Liên quan: "Khởi tố 6 người 'chăn dắt' nhân viên nữ làm rót bia, bấm bài tại quán karaoke". Các cô gái được mua đi bán lại như bán rau, huhu.
4. "Bộ GD-ĐT nhận trách nhiệm về thiếu sách giáo khoa cục bộ", về khách quan, năm học 2026 - 2027 có nhiều yếu tố mới tác động đồng thời: lần đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo Nghị quyết 71-NQ/TW; một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp làm thay đổi nhu cầu; thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng rất ngắn.
Những yếu tố này làm nhu cầu sách giáo khoa biến động lớn, phát sinh trong thời gian ngắn, trong khi quá trình sản xuất, in và cung ứng cần có thời gian chuẩn bị. Về chủ quan, Bộ GD-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
5. "Ban Kỷ luật VFF họp về tình huống thô bạo của Văn Hậu với Ngọc Tân, chốt án vào ngày 15.9"- tức hôm nay đấy ạ. Chắc tối sẽ có thông báo cụ thể. Nhưng thủ phạm đang tươi cười bên Nhật rồi.
Cũng 17 giờ hôm nay, cùng lúc với đội U23 VN đá Cô Oét thì Gamba Osaka (Nhật) sẽ gặp Công An Hà Nội. À đây rồi: "Văn Hậu bị cấm thi đấu 4 trận"- Và hình phạt bổ sung là 20 triệu. 20 triệu là muỗi với Hậu, bằng cú... lái xe vượt đèn đỏ hihi.
6. "Trường Giang lên tiếng xin lỗi giữa lùm xùm gây xôn xao mạng xã hội"- Ơ có lỗi lầm gì à? Đọc mãi chả biết Trường Giang có lỗi gì mà phải xin lỗi? Làm người nổi tiếng cũng khổ, huhu. Bèn.
7. "Người phụ nữ lái ô tô lao khỏi mặt đường, ‘treo’ lơ lửng trên sườn đèo ở Đà Lạt"- Khó thế mà làm được, nhà cháu thì... chịu, he he. Vụ việc khiến ô tô bị hư hỏng, nữ tài xế may mắn không bị thương. May ạ.
Liên quan: "Xe tải va chạm xe máy, hai nam sinh ở Hà Tĩnh tử vong thương tâm", chia buồn với gia đình các cháu. Vừa khai giảng được mấy ngày.
VĂN CÔNG HÙNG 15.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.