mardi 15 septembre 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 14.09.2026

 

Tin sáng

1. Đã tìm được thi thể thiếu tá Trần Văn Tùng, người nhảy xuống sông cứu người tự tử. Định viết liệt sĩ Trần Văn Tùng nhưng phải bỏ vì sợ bảo cầm đèn chạy trước ô tô.

Có bạn phây chụp cải ảnh ở cầu Trần Hoàng Na, Cần Thơ có treo cái áo phao "cứu người khẩn cấp", kèm chữ: Không lấy trộm. Nếu có áo phao, thiếu tá Tùng đã không đuối nước. Chắc chắn Tùng biết bơi, nhưng cứu người chết đuối nó muôn hình vạn trạng, và hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Liên quan: "Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đến thăm, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng". Rất đúng ạ: "Sẽ truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng". Một sự hy sinh hết sức xúc động, đầy xả thân, như cô giáo Hiền cứu học trò.

2. Tòa phúc thẩm tuyên vụ cô giáo Bình hiệu trưởng trường Ba Đình: Hủy án, điều tra lại. Đây là phương án... an toàn, có điều, tốn thời gian và cả tốn người quá, huhu. Bao nhiêu vụ tày đình, tiền đống, cũng... rưa rứa...

Liên quan: "Hà Nội báo cáo về quy định dạy thêm, học thêm trái luật", rằng: UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 5/5/2026 về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2026/SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2026 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29 ngày 30/12/2024 và Thông tư số 19 ngày 31/03/2026.

3. "Vụ án mạng ở Phước Hải: Nguyên nhân ban đầu nghi do ghen tuông"- Èo mẹ, mấy nay thấy toàn ghen tuông rồi giết người. Ghen có văn hóa chút đi, có tình người chút đi cao thượng chút đi..."Theo người thân nạn nhân, vụ án mạng ở Phước Hải khiến một người chết, hai người bị thương nghi xuất phát từ ghen tuông".

Liên quan: "Xử lý nghiêm vụ tàu cá “3 không”, thuyền viên hành hung kiểm ngư"- Khổ, đã sai còn... ngu. Kiểm ngư có quyền khởi tố thì phải?

Liên quan nữa: "Công an thu giữ khoảng 1 tấn vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ"- Bắc Ninh ạ.

4. "Trắng đêm 'giải cứu' cầu đường sắt, đường bộ Mỹ Chánh bị 3 sà lan đâm trúng"- Xem clip 3 cái xà lan lừ lừ trôi rồi đâm vào cầu mà dựng cmn hết cả tóc lên, hihi. Cầu độc đạo, nó mà suy suyển là tắc hệ thống tàu hỏa. Đường bộ có thể xử lý nhanh hơn...

5. "Vừa đến Nhật Bản dự ASIAD 20, tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin buồn"- Ông nội cháu mất. Thôi cố lên cháu, về thắp hương sau cũng được, ông không trách đâu.

Hôm nay, 14 giờ bóng đá nữ Việt Nam đá với Đài Loan, chả ai biết xem ở đâu? Nhẽ lại... xôi lạc he he.

Đây, báo Tiền Phong cho biết: "Với tình hình hiện tại, khán giả Việt Nam có thể không theo dõi trận đấu tuyển nữ Việt Nam chạm trán Đài Loan (Trung Quốc) trên kênh sóng chính thức", chú ý hai chữ CHÍNH THỨC ạ, hihi.

Nữ Việt Nam nằm ở Bảng E gồm: Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Thái Lan. Lịch đấu cụ thể: 14/09/2026: 14 giờ 00 Đài Bắc Trung Hoa vs Việt Nam. 17/09/2026: 17 giờ 30 Việt Nam vs Nhật Bản. 21/09/2026 17 giờ 30 Việt Nam vs Thái Lan.

6. "Cuộc sống của Đại tá, NSND Quốc Trị khi nhận lương hưu 18 triệu đồng/tháng"- 18 triệu tháng thì nhà cháu cũng sống an nhàn được hihi. "Sau 8 năm nghỉ hưu theo chế độ, NSND Quốc Trị nhận lương hưu 18 triệu đồng/tháng. Ông đang có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi bên gia đình".

Chả liên quan nhưng... cứ điểm: "Chở khách thu 100 nghìn đồng, tài xế đối mặt khoản phạt gấp 130 lần"- Tức thu 100 ngàn nhưng bị phạt 13 triệu đồng, và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

7. Ảnh trên báo Vietnamnet, "Cô giáo vùng biên khiêng xe máy vượt suối, băng rừng đến điểm trường '3 không'"- Các cô giáo vào điểm trường dạy học sinh (khiêng xe qua suối và bữa ăn trên đường), để thấy cái sự kiện cáo ở thành phố nó "phí" đến như thế nào?

 

Tin tối

1. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thời anh Phúc khác hẳn thời anh Chung, may vẫn còn Thanh Nhã, cháu nã một phát, 1-2. Đành bèn.

Liên quan: "Bóng chuyền nữ đi nhầm khách sạn ngày đầu tới Asiad 20"- Đi lộn đi lại, có chi mô nơ? Trứng vịt còn lộn, huống gì?

2. "Nghi xe phân khối lớn tông xe máy khi đổ đèo Tam Đảo, 1 người chết, 1 người bị thương"- Hôm qua nhà cháu xem cái clip từ một ô tô quay, thấy 4-5 chiếc mô tô gào rú ôm cua trái làn, xoẹt xoẹt kinh lắm. Rồi rầm phát. Chờ mãi giờ mới có thông tin chính thức. Người tử vong là bị oan, đi đúng phần đường mình. Xe kia phóng tốc độ bàn thờ, ôm cua trả lái không kịp. Bọn này phải tiêm thuốc hết cho nó sạch đường ạ.

Liên quan: "Vụ xe khách chạy lùi cán chết học sinh lớp 6: Làm sao để không còn xảy ra tai nạn xót xa?"- Mà cũng không hiểu sao cháu bé không thấy. Sát đít xe cháu mới thấy thì tránh không kịp nữa. Tất nhiên là cháu chạy đúng đường, và xe khách lùi cũng... đúng đường... Nhưng xe khách lùi đa phần là phải có phụ xe xi nhan?

Liên quan nữa: "Phạt tài xế xe khách giường nằm chở dê trong khoang hành lý"- Hehe dám xếp người với dê?

3. "Phụ huynh kiểm tra bếp ăn bán trú đột xuất, phát hiện 'tôm ươn, thịt gà có mùi lạ'"- Huhu miếng ăn là miếng... nhục, mà giờ cứ phải kiểm tra, lăm lăm máy ảnh và... mũi, lưỡi, mắt..., thấy nó rất là rị mọ. Nhưng biết làm sao khi mà đã không tin nhau?

Mà ở đây là trường hợp đồng với bếp ăn. Bếp hợp đồng với đơn vị cung cấp có giấy phép, tem nhãn như này: "Đối với tôm, Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; đơn vị này tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện.

Đối với thịt gà, Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam. Hồ sơ cung cấp thực phẩm gồm hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên quan, phục vụ việc truy xuất nguồn gốc theo quy định".

Liên quan rất: "Phụ huynh ở Khánh Hòa chật vật đón con vì trường chưa tổ chức bán trú", hihi tổ chức bán trú lại lo việc... suất ăn?

Liên quan: "Hiệu trưởng mầm non mất chức sau lùm xùm "mang một con gà về nhà""- Huhu quá khổ?

Liên quan xa: "Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bán qua Facebook, Shopee: Công an đề nghị cung cấp 'hàng thật' để đối chứng".

Cũng liên quan: "10 ngày sau khai giảng, 138 học sinh tiểu học ở Nghệ An chưa đến trường"- Dù nhà trường đã bố trí xe đưa đón và tổ chức ăn bán trú (thấy 3 xe xịn cùng giáo viên xếp hàng chờ). Vụ này thì không phải khó khăn do đưa đón rồi, chưa kể cái trường cũ nhìn rất kinh, không biết sập lúc nào? Lúc ấy thì ai chịu trách nhiệm? Phụ huynh mà thế thì cũng vô trách nhiệm, nhà cháu thặc?

4. "Nhà vua Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam"- Ối giời kính lễ hoàng thượng ạ, hoàng thượng tự lái máy bay luôn? Nhà cháu, lái được ô tô là đã thấy mình oai phong lẫm liệt lắm rồi, vinh dự tự hào lắm rồi, mặt vênh như bánh đa nướng rồi...

À đây, thảo nào hihi "Vua và Hoàng hậu Thái Lan đều là phi công được cấp chứng chỉ, có thể điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau, và đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan cấp". Nhưng không có máy bay hú còi dẫn đoàn thì cũng... buồn hihi.

5. "Gia Lai yêu cầu làm rõ người chỉ đạo, chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở xã"- Ơ tưởng xong rồi chứ ạ? Có chi tiết này lạ: "11 lóng gỗ xà cừ không khớp với gốc cây bị chặt" Nhẽ đánh tráo ư? Nhẽ hồn Trương Ba da hàng thịt ư?

"Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Ia Hrú rà soát, triển khai đầy đủ các nội dung được kiến nghị; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 16.9"- Hôm nay 14 rồi.

Liên quan: "Công ty Việt Mỹ trúng những gói thầu nào tại Gia Lai?"- Báo Tiền Phong mỗi ngày đăng một tỉnh, cứ như... thiên lôi gõ cửa á, kinh bỏ bà đi, hồi hộp rất... Nhà cháu mở ngoặc đơn, Gia Lai mới nhưng Bình Định cũ.

VĂN CÔNG HÙNG 14.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.