Tin sáng
1. "Công an thông tin về vụ thầy hiệu phó tử vong sau đám cháy ở trường tiểu học"- Thông tin như sau ạ: " Hiện các cơ quan vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ. Về nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định. Hiện các cơ quan đang chờ kết quả giám định".
Cũng giáo dục, mấy tốp phóng viên truyền hình đã tập kết ở Pleiku tối qua và sáng nay xuống Ia Puch chuẩn bị cho ngày mai truyền trực tiếp lễ khai giảng. Các bạn từ Đà Nẵng và Quy Nhơn lên, phối hợp với anh em tại chỗ. Tin ban đầu: "7 trường nội trú vùng biên Gia Lai sẵn sàng ngày khai giảng".
Vẫn giáo dục, hai báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ có nhiều bài viết về các trường hợp học sinh, sinh viên rất khổ, thậm khổ mà vẫn ngoan cường đi học. Đọc cố cầm mà nước mắt cứ chảy dài. Ôi sao mà các cháu khổ thế?
Như đây là trường hợp trên báo Tuổi Trẻ: "Nữ sinh Krông Pa bốc xếp hàng từ chiều tối đến tinh mơ, không còn cha mẹ, tự tiến vào đại học". Và đây trên Thanh Niên: "Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần cứu giúp học đại học".
Liên quan rất: "Điện Biên báo cáo Thủ tướng vụ ‘hiệu trưởng lên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, gas’", rằng: "Hiệu trưởng kêu gọi hỗ trợ gạo, gas cho học sinh khó khăn là phù hợp quy định". Mừng quá ạ, nhà cháu cứ lo ông thầy này có khi bị này kia. Bác Báo cũng yên tâm tài trợ gạo đi ạ, em rất tin những ông thầy như thế này.
Liên quan tiếp: "Xôn xao vụ bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập trường học ở Nghệ An"- Là bổ nhiệm hiệu trưởng tiểu học thay vì Trung học cơ sở như hướng dẫn. Việc này cũng đang rất... muôn hình vạn trạng.
Cái này, rất Đinh Văn Nơi ạ: "Bí thư Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi tặng “nóng” 45 triệu đồng hỗ trợ thầy trò một điểm trường"- Trước những khó khăn, nguy cơ mất an toàn và chi phí tốn kém khi giáo viên, học sinh di chuyển ra điểm trường Hòn Rỏi trong mùa mưa bão, ông Đinh Văn Nơi – Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc đã quyết định trích 1 tháng lương cá nhân, tương đương 45 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí đi lại. Và tất nhiên ông trực tiếp chỉ đạo rất cụ thể nhiều việc để tháo gỡ khó khăn. Ôi cứ ước, nước ta nhiều... Đinh Văn Nơi.
2. "Vụ hợp tác khai thác khu 'đất vàng' ở TP.HCM: An Giang chuyển cơ quan điều tra"- Thôi xong. "Thanh tra tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh An Giang điều tra việc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 ký hợp đồng hợp tác khai thác cơ sở nhà, đất tại số 305A Điện Biên Phủ (TP.HCM) không đúng quy định, có dấu hiệu nhận tiền bỏ ngoài sổ sách để lập quỹ trái phép"...
Có chi tiết này ạ: "Thanh tra tỉnh An Giang nhận định việc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác là không đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay Công ty Vinamedical đã hoàn thành công trình với tổng mức đầu tư lớn, Trung tâm Y khoa Sài Gòn đang cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và hoạt động ổn định từ cuối năm 2024.
Do đó, việc xử lý hợp đồng cần được các cơ quan chức năng rà soát toàn diện, đầy đủ quyền và nghĩa vụ đã phát sinh để có phương án xử lý đúng pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và xã hội".
3. "Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án tại Nhật Bản"- Tài thặc. Vươn hẳn tay sang Nhật. Thực ra là ở Việt Nam nhưng lừa là có thể... chạy ở Nhật. Đã lừa được 836 triệu đồng.
Liên quan: "Tuyển 60 lao động nam không có hình xăm đi Nhật, không tốn chi phí"- Nhà cháu thì mong, mươi năm nữa, nước ta sẽ... xét tuyển lao động nước ngoài vào làm việc.
4. Chuyện... lạ: "Nam sinh lớp 9 nhét quả dưa chuột vào trực tràng".
5. "Bkav Pro gắn với ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận gần trăm tỉ sa sút, nợ quá hạn 162 tỉ đồng trái phiếu"- Huhu lâu quá không nghe tên cái phần mềm này nữa. Như nhà cháu, giờ xài Kaspersky.
Nhưng dù sao Quảng "nổ" cũng là một tấm gương đáng học tập về cả tri thức và ý chí, chỉ là có vẻ chưa gặp thời thôi.
6. "Vụ chi hơn 9 triệu đồng thuê xe chở bệnh nhân đi 16 km: Nhờ công an vào cuộc"- Đúng rồi ạ, làm ngay. "Sáng 04/09, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đã báo cáo cơ quan công an nhờ điều tra vụ việc một gia đình bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc vận mạch khi đưa người bệnh từ bệnh viện về nhà với quãng đường 16 km".
7. "Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo xem xét kiểm điểm các cơ quan cử cán bộ đi họp không đúng thành phần"- Hôm nọ nhà cháu nói chuyện với một quan chức đương nhiệm về việc này, ổng rên: khổ lắm, cuộc họp nào cũng yêu cầu người đứng đầu hoặc tương đương, mà mỗi ngày hàng chục cuộc, lấy đâu ra nhiều... người đứng đầu hoặc tương đương. He he... "Đây cũng là lần thứ 2 trong khoảng nửa tháng qua, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp của các cấp, sở ngành Quảng Ngãi".
Tin tối
1. "Hàng trăm người tiễn đưa 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai về quê an táng"- Rất là buồn ạ. Cả xã hội ngơ ngác, không hiểu nổi vì hành động của một thằng lụy tình man rợ.
Xin cúi đầu vĩnh biệt các cháu từ xa. Xin lỗi các cháu.
2. "Nhóm cầm đầu đường dây 'Xôi Lạc TV' thu lợi bất chính hơn 133 tỉ đồng"- Nói chung, để "thu lợi bất chính" được từng ấy thì bỏn cũng... giỏi, nhà cháu thặc. Biết lách kẽ hở, dám... liều, và cũng giỏi chuyên môn và tính toán nữa.
"Vụ án này, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 74 bị can, trong đó Phạm Nguyễn Dũng (47 tuổi, trú P.Thanh Xuân, Hà Nội), Lương Tuấn Giang (42 tuổi, trú P.Ngọc Hà, Hà Nội), Nguyễn Công Định (33 tuổi, trú P.Từ Liêm, Hà Nội) cùng bị đề nghị hai tội tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
3. "Người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỉ đồng bị tạm hoãn xuất cảnh". Là "Ông Lê Thái Sâm, người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.727 tỉ đồng, bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3-9. Thời điểm này, hãng hàng không còn nợ thuế 440,6 tỉ đồng". Hãng bay nhà cháu từng rất yêu vì nó rẻ như Vietjet và phục vụ như VNA. Thôi thì bèn. Người giàu cũng khóc là có thật.
4. "Không tổ chức thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp trường, cấp xã"- Giáo viên rất mừng ạ, tất nhiên trừ một số nhỏ... thích thi, hihi. Nhưng, vẫn nhưng: "Tuy nhiên, bộ cũng nêu một số trường hợp ngoại lệ".
Như này là hết sức chuẩn chỉ, hết sức... giáo dục ạ: "Đối với giáo viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ hoạt động chuyên môn hoặc tạo áp lực, phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết. Chỉ tổ chức cuộc thi theo quy định của Bộ GD-ĐT hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép, có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, góp phần phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục".
Việc dễ thế mà mãi giờ mới thực hiện được hihi.
Chúc mừng các thầy cô giáo. Nhà cháu cũng đã không dưới chục lần phản ánh điều này trong các bài báo của mình.
Liên quan: "Thiếu hàng nghìn sách giáo khoa, Trường vùng cao Đà Nẵng dùng tạm sách photo"- Trong bài, không chỉ thiếu 1.000 bộ sách giáo khoa mà trường này còn thiếu trường học, trường phải làm một phòng học tạm để đủ chỗ nhận học sinh, không thì các cháu sẽ thất học. Sáng nhà cháu nghe một đồng nghiệp nói về học sinh không còn lớp, nhưng nhà cháu... không tin hihi.
Liên quan nữa: "Gần 2.000 học sinh Quảng Ninh đến trường bằng xe buýt miễn phí"- Lên thành phố phát, khác ngay. Chúc mừng các cháu và bố mẹ các cháu.
5. "Nhắc nhở hát karaoke, nam thanh niên bị nhóm hơn 10 người đánh nhập viện"- Lại một bọn rất ngu rồi.
Liên quan: "Sau cuộc nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong"- Thà là... hát karaoke huhu.
Liên quan: "Thu giữ 93.500 sản phẩm keo xịt tóc Make Sense không có hóa đơn chứng từ"- Nhà cháu vừa đặt mua mấy lọ, huhu.
6. "10 địa phương, 4 cơ quan trung ương sai sót khi thực hiện chính sách 178"- Có Gia Lai ạ. À đây là mới nói thực hiện sai 178, còn 178 thì vẫn đúng ạ. "Báo cáo được lập trên cơ sở kiểm toán chọn mẫu, không phải kiểm tra toàn bộ hồ sơ tại tất cả bộ, ngành, địa phương. Qua mẫu được kiểm toán, cơ quan này nêu vi phạm, sai sót tại 10 địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Sơn La".
7. "Nước tiểu của người leo núi Everest có thể làm tan 154 tấn băng mỗi mùa"- Huhu có thể liên hệ với thảm họa Nepal vừa rồi không ạ?
VĂN CÔNG HÙNG 04.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.